Phát hiện chồng mới cưới thích ăn thịt chó, cô gái có quyết định gây bất ngờ

Dù mới kết hôn hơn 8 tháng nhưng không chịu nổi sở thích ăn thịt chó của chồng, cô vợ nhanh chóng bỏ nhà đi và nhặt ve chai để nuôi những con chó lang thang.

Cô gái quyết định bỏ chồng đi lang thang.
Cô gái quyết định bỏ chồng đi lang thang.

Một Tình nguyện viên trông thấy cô vợ này trên đường phố Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc vào cuối tháng 11. Cô là XiaoMie, từng tốt nghiệp đại học sư phạm Vân Nam năm 2006. Sau đó, cô đi làm và kết hôn vào năm 2016, rồi theo chồng đến sống ở Quế Lâm, Quảng Tây.

XiaoMie nhanh chóng phát hiện chồng thích ăn thịt chó, trong khi bản thân là người rất yêu động vật.

Cùng lúc đó, hai vợ chồng xảy ra xung đột nên XiaoMie quyết định bỏ nhà đi, nghỉ việc và cắt đứt liên lạc với gia đình.

Trong quá trình lang thang, cô tiếp tục nhận nuôi 8 chú chó đi lạc. Cứ thế ngày qua ngày, cô sống cùng đàn chó.

    
Chồng của XiaoMie từng nhiều lần đi tìm vợ, cũng có vài lần bắt gặp nhưng cô đều tìm cách chạy trốn.
Vài năm qua, XiaoMie lang thang ở Thâm Quyến, sống đơn giản và nhặt ve chai để kiếm tiền. Tuy vậy, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Phát hiện chồng mới cưới thích ăn thịt chó, cô gái có 2 quyết định gây bất ngờ - Ảnh 2.

Cô nhận nuôi thêm 8 con chó.

Tình nguyện viên nói trên đã giúp XiaoMie tìm được chị gái. Ngay sau khi biết tin, người chị này tìm cách liên lạc với chồng của XiaoMie và hẹn sẽ đến Thâm Quyến đón em sớm.

Phát hiện chồng mới cưới thích ăn thịt chó, cô gái có 2 quyết định gây bất ngờ - Ảnh 3.

XiaoMie được tình nguyện viên giúp đỡ.

Tuy nhiên, XiaoMie cho hay nếu người chồng muốn cô quay lại thì phải đón cả đàn chó về.

"Tôi không muốn bị tách khỏi những chú chó", XiaoMie nói.

Theo thegioitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.