“Pháp sư” tự nhốt mình trong cũi, thả xuống sông rồi biến mất không dấu vết

Một người đàn ông Ấn Độ biến mất sau khi tự trói mình trong cũi và thả xuống nước.

“Pháp sư” tự nhốt mình trong cũi, thả xuống sông rồi biến mất không dấu vết
"phap su" tu nhot minh trong cui, tha xuong song roi bien mat khong dau vet hinh anh 1

Chanchal từng nhiều lần thực hiện màn ảo thuật thoát ra khỏi cũi ngâm dưới nước.

Theo Daily Star, được mệnh danh là “pháp sư”, người đàn ông này quyết định gây chú ý bằng cách tự trói mình trong cũi, thả xuống sông Ganges.

Chanchal Lahiri, 40 tuổi, tham gia vào một trong những màn tự giải thoát kịch tính nhất, trước sự chứng kiến của gia đình và những người hiếu kỳ.

Trước khi làm điều này, Chanchal nói: “Nếu tôi tự giải thoát được thì đó là ma thuật, nếu không thì đó là thảm kịch”.

"phap su" tu nhot minh trong cui, tha xuong song roi bien mat khong dau vet hinh anh 2

Một lần Chanchal thực hiện màn ảo thuật năm 2002.

Chanchal nói mình từng làm điều tương tự cách đây 21 năm, cũng trên sông Ganges. Tôi ở trong một chiếc hộp chống đạn, bị trói chân tay. Tôi chỉ mất 29 giây để thoát ra”.

Nhưng chính quyền địa phương đã mở cuộc tìm kiếm dưới lòng sông, sau khi Chanchal mãi không thấy nổi lên.

Một thành viên gia đình nói: “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm”.

Chanchal từng thực hiện màn ảo thuật này vào năm 2013, nhưng bị phát hiện thoát ra nhờ một cánh cửa bí mật, được ngụy trang cẩn thận.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hai anh em đến trường. Ảnh: NVCC

Trung thu ấm áp

GD&TĐ - Không khí Tết Trung thu tràn ngập phố phường. Khắp nơi giăng lồng đèn đủ màu sắc, các quầy bánh nướng, bánh dẻo bày bán tràn lan, những quán cafe với phong cách trang trí tràn ngập sắc đỏ. Trong không khí rộn ràng ấy, tôi chợt nhớ đến câu chuyện cách đây ba năm của hai con trai.