Khâm phục cụ già thu mua phế liệu thi Đại học 19 lần mà vẫn trượt

Kỳ thi tuyển sinh Đại học của Trung Quốc được xem là cực kỳ khó, người thi đậu sẽ có cơ hội đổi đời rất cao.

Khâm phục cụ già thu mua phế liệu thi Đại học 19 lần mà vẫn trượt

Kang Lianxi là một cụ già 72 tuổi làm nghề thu mua phế liệu ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Vì gia cảnh nghèo khó, cụ Kang rất mong muốn một ngày nào đó sẽ đổi đời, vì thế mỗi năm đến kỳ thi Đại học là cụ lại cắp bút đến tham dự.

 Năm nào cũng thế, cụ già 72 tuổi Kang Lianxi đều tham dự thi Cao khảo.

Năm nào cũng thế, cụ già 72 tuổi Kang Lianxi đều tham dự thi Cao khảo.

Kỳ thi tuyển sinh Đại học toàn quốc của Trung Quốc, hay còn gọi là thi Cao khảo, được đánh giá là kỳ thi cực kỳ khó và khắc nghiệt, có thể so sánh với chương trình Đại học của một số quốc gia phương Tây.

Tuy nhiên, điểm số trong kỳ thi này sẽ quyết định cơ hội nghề nghiệp và khả năng đổi đời của người dự thi.

Cụ Kang lần đầu tiên tham gia thi Cao khảo là vào năm 1978, lúc đó cụ được 31 tuổi. Trượt lần đầu tiên, cụ phải chờ đến năm 2001 để dự thi lần thứ hai, khi chính phủ Trung Quốc hủy bỏ quy định về độ tuổi dự thi.

Kể từ đó, năm nào cụ cũng đến trường thi với mong ước được đỗ đạt để đổi đời. Nhưng sau tổng cộng 19 lần thi, cụ đều ra về với hai bàn tay trắng.

 Cụ thi 19 lần nhưng lần nào cũng trượt.

Cụ thi 19 lần nhưng lần nào cũng trượt.

 Cụ rất mong muốn đỗ đạt một lần để đổi đời.

Cụ rất mong muốn đỗ đạt một lần để đổi đời.

Trong suốt những năm đó, cụ Kang tiêu tốn hết 3.000 tệ (khoảng 10 triệu đồng) để đóng lệ phí dự thi. Điểm số cao nhất mà cụ đạt được là 303/660 điểm vào năm 2009, còn điểm thấp nhất là 73 điểm vào năm ngoái (2018).

Vì không có tiền để học ôn thi, cụ chỉ biết thu thập kiến thức từ đống sách vở cũ mà cụ thu gom được từ việc mua phế liệu.

Năm nay 72 tuổi, đã già yếu đi rất nhiều, lại sống trong cảnh bơ vơ không vợ không con, cụ Kang đã không còn đủ sức khỏe để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cụ cho biết kỳ thi năm nay là kỳ thi cuối cùng trong cuộc đời mình.

"Tôi không viết được bài luận", cụ chia sẻ sau khi rời khỏi phòng thi: "Tay tôi đã run quá rồi nên không viết được chữ nào cả".

 Cụ không có tiền để học thêm nên chỉ học lỏm từ sách vở cũ thu mua được.

Cụ không có tiền để học thêm nên chỉ học lỏm từ sách vở cũ thu mua được.

 Cụ học hành rất siêng năng nhưng kết quả không được như mong muốn.

Cụ học hành rất siêng năng nhưng kết quả không được như mong muốn.

Mặc dù không đạt được thành tích như kỳ vọng, nhưng ý chí của cụ Kang đã tiếp thêm động lực cho rất nhiều thí sinh trẻ.

Thậm chí sự xuất hiện của cụ ông tại trường thi cũng khiến họ có thêm nỗ lực và cố gắng. Nhiều bạn trẻ lên mạng xã hội bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với cụ Kang.

"Ông ơi, ông là người chiến thắng rồi đấy", một bạn thí sinh chia sẻ.

"Với người đàn ông này, Cao khảo không còn là kỳ thi kiến thức nữa rồi mà nó là kỳ thi tinh thần", một người khác không che giấu được sự ngưỡng mộ.

"Người ở tuổi này mà còn học hành chăm chỉ như thế, thế hệ bọn trẻ bây giờ có thấy xấu hổ không", một cư dân mạng để lại bình luận.

 Sự xuất hiện của cụ trước trường thi khiến nhiều người thấy rất thú vị.

Sự xuất hiện của cụ trước trường thi khiến nhiều người thấy rất thú vị.

 Cụ khoe hồ sơ dự thi của mình cho những người "hâm mộ".

Cụ khoe hồ sơ dự thi của mình cho những người "hâm mộ".

 Cụ còn dừng lại trao đổi vài câu với các phụ huynh đứng chờ con trước cổng trường.

Cụ còn dừng lại trao đổi vài câu với các phụ huynh đứng chờ con trước cổng trường.

Cụ Kang có thể thất bại trong kỳ thi quan trọng nhất trong đời mỗi người dân Trung Quốc, nhưng với nhiều người, có được một nửa ý chí và sự kiên trì như của cụ đã là một thành công.

Theo yan.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ