Quảng Bình: Truy nã đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 300kg ma tuý

GD&TĐ - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Hạng A Chinh (22 tuổi) quê xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) với tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xeng Vàng (Quốc tịch Lào) bị cơ quan CA tỉnh Quảng Bình bắt sau gần một ngày trốn tại rừng trồng của người dân tại xã Hưng Thuỷ huyện Lệ Thuỷ.
Xeng Vàng (Quốc tịch Lào) bị cơ quan CA tỉnh Quảng Bình bắt sau gần một ngày trốn tại rừng trồng của người dân tại xã Hưng Thuỷ huyện Lệ Thuỷ.

Ngày 10/12 cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hạng A Chinh là một trong hai đối tượng đã bỏ trốn sau khi lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Bình phát hiện trên xe tải chở hơn 300kg ma tuý đá vào ngày 12/10/2018.

Xeng Vàng cùng với Hạng A Chinh được thuê để vận chuyển số ma túy trên từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để lấy 10.000 USD tiền công. 

Như GD&TĐ đã đưa tin, vào ngày 12/10/18, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một xe bán tải BKS: 86C - 091.02 lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Bắc – Nam 1A đoạn qua địa phận Dốc Sỏi, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy Quảng Bình đã có dấu hiệu vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Lợi dụng lúc đông người hai đối tượng trên xe nhanh chân chạy vào rừng lẩn trốn.

Đối tượng Hạng A Chinh đã bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã
 Đối tượng Hạng A Chinh đã bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã

Kiểm tra phương tiện lực lượng công an phát hiện nhiều bao tải màu xanh chứa ma túy, số ma tuý này có tổng trọng lượng lên đến 308kg.

Đến sáng 13/10, lực lượng công an, dân quân và người dân đã bắt được nghi phạm người Lào có tên Xeng Vàng khi y đang lẩn trốn ở khu vực rừng ở địa phận giáp ranh xã Hưng Thủy và xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy. Đối tượng bỏ trốn còn lại đã được xác định là Hạng A Chinh, hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đã phát lệnh truy nã. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh - người hơn hai thập kỷ trở lại chiến trường Quảng Trị tìm hài cốt đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Giữ trọn lời hứa với đồng đội

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ qua, Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh lặng lẽ trở lại chiến trường Quảng Trị, băng rừng, lội suối tìm hài cốt đồng đội. Với người lính già, đó là lời hứa được gìn giữ từ giữa mưa bom, bão đạn và chưa bao giờ khép lại.

Minh họa/INT.

Mẹ tôi bán cả trời thu

GD&TĐ - Tôi có cảm giác thời gian dường như trôi mỗi lúc một nhanh hơn, chúng điểm những mảng màu bàng bạc lên mái tóc của mẹ một cách vô tình.