Ông Trump tổ chức mít tinh tại địa điểm xảy ra vụ ám sát đầu tiên

GD&TĐ -Cựu Tổng thống Trump ngày 5/10 đã có bài phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania, nơi ông đã sống sót sau một vụ ám sát hồi tháng 7.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Trump bắt đầu bài phát biểu của mình với câu: “Như tôi đã nói”.

“Cảm ơn Pennsylvania rất nhiều. Chúng tôi yêu Pennsylvania. Và như tôi đã nói… ”, cựu Tổng thống Trump nói tại cuộc mít tinh, ám chỉ đến việc chỉ vài phút sau bài phát biểu của ông tại cuộc mít tinh hồi tháng 7, một tay súng đã nổ súng vào mình.

“Tối nay, tôi trở lại Butler sau thảm kịch và đau thương để gửi một thông điệp đơn giản tới người dân Pennsylvania và người dân Mỹ: Phong trào đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại của chúng ta đang mạnh mẽ hơn, tự hào hơn, đoàn kết hơn, quyết tâm hơn và tiến gần hơn tới chiến thắng hơn bao giờ hết”, ông Trump nói, và cho biết thêm:

“Địa điểm này, nơi thu hút đám đông tụ tập, bây giờ là tượng đài cho lòng dũng cảm của những người ứng cứu đầu tiên, cho sự kiên cường của những người đồng bào của chúng ta và cho sự hy sinh của một người cha yêu thương và tận tụy. Một người đàn ông thực sự vĩ đại".

Ông Trump muốn nhắc đến Corey Comperatore, 50 tuổi, đã bị bắn chết trong vụ ám sát vào tháng 7. Chiến dịch đã đặt một chiếc áo khoác và mũ bảo hiểm của lính cứu hỏa có tên Comperatore trên khán đài, và đám đông đã đồng thanh hô vang "Corey".

Cựu Tổng thống Trump trước đó đã mô tả chuyến đi cuối tuần này tới Butler, một giờ lái xe về phía bắc Pittsburgh, nơi có thể là tiểu bang dao động quan trọng nhất của cuộc bầu cử, là một công việc còn dang dở.

Ông Trump đã may mắn thoát chết khi một viên đạn sượt qua và khiến tai phải của ông chảy máu tại Butler, Pennsylvania hôm 13/7.

Vụ ám sát hụt ở Butler đã khiến cơ quan mật vụ Mỹ bị chỉ trích mạnh mẽ, dẫn tới giám đốc cơ quan này phải từ chức.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong một trường nội trú dành cho trẻ mới biết đi tại Lesotho.

Trường nội trú cho trẻ mới biết đi

GD&TĐ - Ở Lesotho, quốc gia miền Nam châu Phi, không khó để bắt gặp những khu nhà nhỏ với khoảng 10 đứa trẻ mặc đồng phục học sinh chạy chơi trong sân.