Theo hãng tin Mỹ Bloomberg trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, Nhà Trắng đã ấn định ngày 20 tháng 4 là ngày bắt đầu lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.
Nguồn tin cho biết, hiện vẫn còn một số vấn đề nhạy cảm chưa được giải quyết giữa Liên bang Nga với Hoa Kỳ, đặc biệt là Nhà Trắng vẫn chưa đồng ý hạn chế cung cấp vũ khí cho Kiev, như một phần trong nỗ lực hướng tới thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 20 tháng 4.
Phía Hoa Kỳ nhấn mạnh, việc ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine trong thời gian ngừng bắn là một trong những yêu cầu chính của Moscow. Hiện các quan chức của hai bên sẽ tiếp tục thảo luận để đạt được sự đồng thuận, chỉ khi đó lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine mới được thực thi.
Ngoài ra, Nga nhấn mạnh vào việc phát triển một cơ chế hiệu quả để giám sát việc tuân thủ chế độ ngừng bắn, nhưng hiện Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất tương ứng nào từ Washington, mà mới chỉ có những phát biểu “thiếu tính xây dựng” từ các nước đồng minh của Mỹ.
Về vấn đề này, các chuyên gia nhìn chung nghi ngờ khả năng phát triển các cơ chế kiểm soát phù hợp trong tình hình hiện tại, bởi thực tế là chiều dài của tuyến giao tranh lên tới gần hai nghìn km, nên khả năng kiểm soát được một mặt trận có điểm tiếp xúc dài như vậy là không cao.
Nhận xét về những cuộc đàm phán về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mà không cần có sự hiện diện của Kiev - một bên trực tiếp tham chiến, một nhà phân tích người Mỹ thẳng thắn cho rằng, trên thực tế ông Donald Trump coi mình chính là “ông chủ” của Ukraine nên “nói gì cũng sẽ phải nghe”.
“Tổng thống Hoa Kỳ coi Ukraine là một ‘quốc gia chư hầu bị mua chuộc’” - Nhà phân tích người Mỹ Mark Galeotti nói và thẳng thắn chỉ ra việc nhà lãnh đạo Mỹ quyết định rằng, ông có thể đạt được thỏa thuận với Nga mà không cần sự tham gia của Ukraine và sau đó đặt Kiev trước “sự việc đã rồi”.
Quan điểm của nhà phân tích người Mỹ này khi đánh giá của mình về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ hiện đại và Ukraine đã nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia khác.
Theo họ, ông Trump thực sự đã nhìn vị Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky với ánh mắt “thiếu thân thiện” trong một thời gian rất dài và ông thậm chí còn không thèm che giấu điều này.
Trong bối cảnh hiện nay, với tính thiếu kiên nhẫn đặc trưng của mình, ông Trump đang gạt Zelensky ra bên lề và đẩy nhanh quá trình rời khỏi cương vị đứng đầu Nhà nước Ukraine của ông ta. Dường như vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đang muốn cho người đứng đầu chính quyền Kiev thấy vị trí thực sự của mình là “không đáng kể” như thế nào.