Ông lão 'hồi sinh' trái tim cho trẻ em nghèo

GD&TĐ - Ông Nguyễn Xuân Hoa, sinh năm 1956 (xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) đã dành gần hai thập kỷ để đi xin kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo.

Ông Nguyễn Xuân Hoa chia sẻ hành trình xin tài trợ mổ tim cho trẻ em nghèo.
Ông Nguyễn Xuân Hoa chia sẻ hành trình xin tài trợ mổ tim cho trẻ em nghèo.

Với tinh thần nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái, ông Nguyễn Xuân Hoa, sinh năm 1956, trú tại xã Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An) đã dành gần hai thập kỷ để đi xin kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo.

Cầu nối chữa lành những trái tim

Ông Hoa cho biết, hành trình thiện nguyện của mình bắt đầu từ năm 2005. Thời điểm đó, người cháu họ (mới 7 tuổi) của ông được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Bệnh viện thông báo chi phí ca mổ hơn 40 triệu đồng.

Vì nhà nghèo nên bố mẹ cháu không có điều kiện đưa con đi chữa trị. Nhìn đứa cháu bị dày vò bởi những cơn đau, ông Hoa đau thắt lòng. Ông chạy vạy khắp nơi thu thập thông tin của các tổ chức từ thiện chuyên giúp trẻ em nghèo mổ tim để xin tài trợ kinh phí.

Biết có một tổ chức phi chính phủ thường tài trợ mổ tim tại Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên Huế), ông bắt xe khách đưa cháu vào thăm khám và đặt vấn đề xin tài trợ. Ông Hoa tìm cách tiếp cận trực tiếp với chuyên gia phẫu thuật tim, kết nối với những người làm ngành y là con em quê hương Diễn Châu để nhờ sự giúp đỡ.

Nhờ đó, ông xin được nguồn máu cho cháu trong quá trình phẫu thuật cũng như giảm được viện phí xuống còn 24 triệu đồng. Tiếp đó, ông Hoa lại chạy vạy đi vay mượn, huy động tiền giúp gia đình cháu đủ tiền phẫu thuật.

Ca mổ của cháu thành công, ông Hoa vững tin hơn và bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình. Một số gia đình trong và ngoài huyện Diễn Châu bắt đầu đưa con đến nhờ ông giúp đỡ. Đa số các cháu mắc bệnh tim bẩm sinh với các chứng như hẹp van động mạch chủ, dị tật vách ngăn, tứ chứng Fallot... và phần lớn có gia cảnh nghèo khó.

Thời điểm đó, ông Hoa đang làm chủ một lò gạch, công việc bận rộn nhưng nghĩ tới khuôn mặt khắc khổ, khóe mắt ngấn lệ của những ông bố, bà mẹ ngày đêm lo cho bệnh tật của con, ông đã nhận lời.

Lần thứ hai đi xin tài trợ, ông Hoa gặp khó khăn tưởng chừng phải tạm gác công việc này. Bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim được ông đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế, các bên liên quan đều đồng ý cấp kinh phí phẫu thuật. Tuy nhiên, do bệnh của em rất nặng, khi mổ cần rất nhiều máu nên người nhà phải tự tìm nguồn.

Suốt một tuần rong ruổi khắp đất Huế để tìm nguồn máu nhưng không có kết quả. Ông Hoa đành để bé gái ở lại bệnh viện nhờ bác sĩ chăm sóc, còn mình bắt xe khách về Nghệ An huy động người hiến.

Trên hành trình trở về, tình cờ ông trò chuyện với một hành khách ngồi kế bên, cũng là đồng hương Diễn Châu. Ông kể mình đang gặp khó trong tìm kiếm máu để giúp một bé gái mổ tim. Người bên cạnh đã tiết lộ mình là giáo sư, lãnh đạo một khoa huyết học ở miền Trung.

Sau khi nghe ông Hoa trình bày nguyện vọng, vị giáo sư bày tỏ sự cảm kích và nhận lời giúp đỡ. Ông đồng ý cung cấp máu cho ca mổ tim của bé gái mà không lấy tiền. Mừng như “bắt được vàng”, ông Hoa quay trở lại Huế. Vài ngày sau, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Đến nay, bé gái được mổ tim ngày ấy đã lập gia đình và có 3 người con.

ong lao hoi sinh trai tim cho tre em ngheo (2).jpg
Lá thư cảm ơn của một cháu bé được ông Hoa giúp đỡ.

Người cha thứ hai của những đứa trẻ

Mỗi lần có người nhờ kết nối mổ tim, ông Hoa thường trực tiếp đến nhà để xác minh gia cảnh, sau đó lập hồ sơ chuyển cho các đơn vị từ thiện. Ngoài ra, ông còn gặp chính quyền địa phương, vận động các mạnh thường quân tài trợ cho họ một phần chi phí đi lại.

Ông Hoa cho biết, trung bình mỗi ca mổ tim có chi phí khoảng 60 triệu đồng. Trước đây, ông thường kết nối với các tổ chức phi chính phủ, gần đây có thêm các quỹ từ thiện của bệnh viện, nhiều nhất là Bệnh viện Trung ương Huế.

Tiếp nhận hồ sơ, các đơn vị tài trợ sẽ xác minh cụ thể từng trường hợp, nếu đúng thực tế thì thông báo cho bệnh nhân để họ vào bệnh viện chữa trị. Chi phí phẫu thuật thường được nhà tài trợ chuyển thẳng về bệnh viện, không qua trung gian.

Bà Đinh Thị Trầm (xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu) cho biết, nhờ sự kết nối của ông Hoa, hơn 4 năm trước cô con gái 15 tuổi của bà đã được chữa khỏi bệnh tim thông liên thất. Từ đó, con gái của bà xem ông Hoa như người cha thứ hai của mình.

ong lao hoi sinh trai tim cho tre em ngheo (3).jpg
Bà Đinh Thị Trầm xem ông Hoa như người thân của mình.

“Gia đình tôi chẳng có tiền, mang con gà đến biếu thì ông Hoa từ chối, bảo đưa về tẩm bổ cho con. Ngày Tết chở thùng nước ngọt đến mừng tuổi nhưng ông ấy không nhận, còn gửi thêm quà”, bà Trầm bùi ngùi kể.

Bà Hồ Thị Tâm - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết, ông Hoa là người tận tâm, nhiệt huyết, luôn hết mình với các công việc xã hội. “Hàng chục trẻ em nghèo mắc bệnh tim trong xã đã được ông Hoa kết nối với các nhà tài trợ để phẫu thuật. Việc làm này vô cùng đáng quý, chính quyền địa phương đã nhiều lần biểu dương ông”, bà Tâm cho hay.

Gần hai thập kỷ, nhờ sự tận tâm giúp đỡ của ông Nguyễn Xuân Hoa, đã có hơn 100 bệnh nhân mắc bệnh tim trong và ngoài tỉnh Nghệ An được cứu chữa kịp thời. Giờ đây, tuy đã ở độ tuổi gần thất thập, ông Hoa vẫn bền bỉ lặn lội khắp nơi, tìm gặp các em nhỏ mắc bệnh tim cần hỗ trợ.

Bởi ông đã tìm thấy ý nghĩa của việc mình làm. “Mỗi khi có bệnh nhân xuất viện, tôi thấy vui và hạnh phúc lắm. Nhìn các cháu khỏe mạnh, có cuộc sống tốt đẹp là động lực để tôi tiếp tục công việc này”, ông Hoa tâm sự.

Ông Nguyễn Xuân Hoa luôn sắp xếp công việc kinh doanh hợp lý để dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động thiện nguyện. Vợ và 4 người con đều ủng hộ, nhiều lúc còn giúp ông kết nối với các bệnh nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ