Mang yêu thương đến người yếu thế

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Bạc Liêu, từ nhỏ Nguyễn Hữu Đầy (SV năm 3 Học viện Hàng không Việt Nam) đã bắt gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Hữu Đầy nhận giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.
Nguyễn Hữu Đầy nhận giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Vì đó, nam sinh luôn ấp ủ ước mơ có điều kiện để giúp đỡ người yếu thế.

15 tuổi thành lập câu lạc bộ thiện nguyện

Năm 2019, khi học lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu), Đầy đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Nắng yêu thương (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam). CLB kết nối nhiều bạn trẻ có cùng chí hướng, đam mê phong trào đoàn, đội và hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Qua 5 năm hoạt động, đến nay CLB Nắng yêu thương có gần 50 thành viên tham gia. Thành viên CLB không chỉ là học sinh, sinh viên tại Bạc Liêu, mà còn thu hút sự tham gia của sinh viên một số trường đại học tại TPHCM.

CLB đã tổ chức và đồng hành tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: Tặng học bổng định kỳ hằng tháng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cấp phát những suất ăn 0 đồng đến với người nghèo; tặng quà cho trẻ em nghèo các dịp lễ, tết. Cùng với đó, CLB cũng tổ chức các hoạt động: Mùa Hè xanh, Mùa Xuân biên giới, Hiến máu nhân đạo, Tiếp sức mùa thi...

“Giai đoạn mới thành lập, chủ yếu chúng em bỏ tiền túi ra làm công tác an sinh xã hội. Ai có nhiều thì bỏ nhiều, ít thì bỏ ít, hoặc nhờ sự hỗ trợ từ những người thân, quen trong gia đình. Thông qua mạng xã hội, hiện tại CLB của chúng em đã được nhiều tổ chức, nhà hảo tâm biết đến. Trong công tác vận động, chúng em luôn minh bạch, rõ ràng thu chi, có kế hoạch, công trình cụ thể, thông tin từng hoàn cảnh được hỗ trợ… Vì đó, chúng em được nhà hảo tâm tin tưởng”, Nguyễn Hữu Đầy chia sẻ.

Bùi Ánh Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) chia sẻ, em thấy hoạt động của CLB Nắng yêu thương có ý nghĩa thiết thực nên tham gia.

“Vào CLB em học hỏi được rất nhiều điều từ anh Nguyễn Hữu Đầy. Anh Đầy là một người nhiệt huyết, giàu tình cảm, luôn tích cực trong công tác thiện nguyện. Anh không ngại khó khăn đi lại giữa TPHCM và Bạc Liêu để tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”, Ánh Ngọc nói.

Anh Phạm Nhật Trường, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) cho biết, đã đồng hành với anh Nguyễn Hữu Đầy và CLB Nắng yêu thương gần 1 năm. Nam sinh nhận thấy càng tham gia càng hứng thú.

“Mình học được cách cho đi, cách chia sẻ với những người khó khăn hơn mình. Khi thấy người khác vui vẻ, hạnh phúc mình cũng hạnh phúc”, Phạm Nhật Trường nói.

Về tên CLB Nắng yêu thương, Nguyễn Hữu Đầy cho biết: “Mong muốn đem lại sự ấm áp, lan tỏa tình yêu thương đến tất cả mọi người. Em nghĩ rằng, việc giúp đỡ người khác không chỉ là một việc làm tốt, mà còn là cách để giúp chúng ta có thể trở thành những con người tốt đẹp hơn, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn”.

mang yeu thuong den nguoi yeu the (3).jpg
Nguyễn Hữu Đầy (giữa) cùng các thành viên CLB tặng quà cho trẻ em.
mang yeu thuong den nguoi yeu the5.jpg
CLB Nắng yêu thương tặng cờ Tổ quốc và nhu yếu phẩm cho người dân tại Đồn Biên phòng Gành Hào (Bạc Liêu)

Sống là để cho đi

Ngoài những hoạt động kể trên, CLB Nắng yêu thương còn phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị khác tổ chức chương trình “Mang thư viện đến với học sinh vùng khó khăn”.

Gần đây nhất, ngày 29/6/2024, thông qua nguồn vận động từ một nhà hảo tâm, CLB đã tổ chức chương trình ra mắt Thư viện xanh. Công trình đã hoàn thiện, được bàn giao cho thầy cô, học sinh tại điểm trường khóm 4, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Đây là điểm trường lẻ của Trường Mầm non Tuổi Thơ. Học sinh ở đây chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Khmer, thuộc diện khó khăn.

“Công trình được đặt trong một không gian thoáng mát. Công trình có tủ sách đa dạng, phong phú các loại, có bàn ghế và dụng cụ học tập để các em nhỏ thoải mái tìm tòi và học hỏi kiến thức. Nhìn các em nhỏ hồ hởi, vui mừng, chăm chú đọc từng trang sách, chúng em quên hết mệt nhọc, thấy công việc thiện nguyện của mình càng thêm ý nghĩa”, Chủ nhiệm CLB Nắng yêu thương tâm sự.

Không chỉ làm thiện nguyện ở quê hương Bạc Liêu, Nguyễn Hữu Đầy còn tích cực tham gia vào các nhóm sinh viên tình nguyện tại TPHCM và làm công tác thiện nguyện tại một số tỉnh, thành vùng sâu, xa khác.

Cuối năm 2023, Đầy và nhóm Nắng yêu thương đã tổ chức chương trình “Tết Yêu Thương – Mang mùa Xuân lan tỏa đến xóm làng năm 2024” tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau với tổng kinh phí từ nguồn vận động hơn 100 triệu đồng. Chương trình đã giúp cho những hoàn cảnh kém may mắn, khó khăn tại địa phương có Tết vui tươi, đầy đủ hơn.

“Em còn trẻ, còn sức, giúp đỡ được ai thứ gì sẽ gắng giúp. Em nghĩ, làm thiện nguyện có nhiều cách thức, đâu phải giàu mới làm thiện nguyện được. Giàu bạc, tiền không quan trọng. Giá trị ở mỗi con người là giàu lòng nhân ái”, Đầy tâm niệm.

Dù bận rộn với các dự án thiện nguyện, nhưng Nguyễn Hữu Đầy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập ở giảng đường. Nam sinh luôn nhận được sự yêu quý từ bạn bè, thầy cô.

“Trong tháng 7 - tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, em và các bạn trong CLB Nắng yêu thương dự kiến sẽ tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại nghĩa trang, tham gia chương trình thắp nến tri ân. Chúng em cũng đồng thời tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà các cô chú thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”, Chủ nhiệm CLB Nắng yêu thương thông tin.

Nguyễn Hữu Đầy đã được trao giải Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023 do cộng đồng tình nguyện Việt Nam trao tặng tại Thủ đô Hà Nội. Riêng CLB Nắng yêu thương từng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ