Ô tô lao xuống vực bốc cháy, 2 người thương vong ở Hà Giang

GD&TĐ - Ô tô bị lỗi hệ thống, sau khi tài xế nổ lại máy, bất ngờ xe lao vọt xuống vực ở Hà Giang, rồi bốc cháy, khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Ngày 18/8, cơ quan chức năng huyện Yên Minh (Hà Giang), xác nhận thông tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Mậu Duệ vào rạng sáng cùng ngày, khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Khoảng 1h cùng ngày, ôtô BKS: 30A - 502.29 do ông Nguyễn Đức T. (SN 1975, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cầm lái, chạy theo hướng Mèo Vạc - Yên Minh.

Đi cùng trên xe có bà Tạ Mỹ H. (SN 1982, trú Quận Tây Hồ, Hà Nội).

Khi xe đến khu vực Km17+50, tỉnh lộ 176 thuộc thôn Ngàm Sọoc, xã Mậu Duệ, ông T. phát hiện xe bị lỗi hệ thống và dừng xe bên trái đường để kiểm tra.

Sau đó, ông T. lên xe nổ máy, vào số, bất ngờ xe vọt đi lao xuống taluy âm sâu 80m.

Vụ việc khiến bà Tạ Mỹ H. bị chết cháy trong xe, ông Nguyễn Đức T. bị bỏng nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Chiếc ô tô bị cháy trơ khung.

Cơ quan chức năng huyện Yên Minh đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.