Mã số mt62:

Nước mắt chực trào khi 2 đứa trẻ khóc nức: Cha ơi!

GD&TĐ - Cha gặp nạn khi mưu sinh trên biển, hai đứa trẻ vùng biển ngang Thạch Hải, Hà Tĩnh bỗng chốc rơi vào cảnh bơ vơ, tương lai mờ mịt vì nghèo khó.

Bố gặp nạn thập tử nhất sinh, tương lai 2 cháu nhỏ mịt mờ.
Bố gặp nạn thập tử nhất sinh, tương lai 2 cháu nhỏ mịt mờ.

Hai tiếng khóc nghẹn của Tuệ Nhi (8 tuổi) và Trúc Anh (5 tuổi, thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, Hà Tĩnh) xé lòng người lớn khi các cháu hay tin cha mình gặp nạn trên biển.

Ngày 31/1/2026, trong chuyến ra khơi mưu sinh kiếm thêm chút thu nhập lo Tết, anh Đậu Quang Sơn (42 tuổi, bố của hai cháu) không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng. Cú va chạm khủng khiếp khiến anh bị chấn thương sọ não nặng, vùng bụng tổn thương nghiêm trọng, phải chuyển gấp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu và điều trị dài ngày.

hc1.jpg
Anh Sơn gặp nạn bị cắt cụt 2 tay, chấn thương mắt, sọ não và nhiều bộ phận trên cơ thể.

Hai đứa trẻ thơ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Các cháu chỉ thấy mẹ òa khóc khi nhận cuộc điện thoại, thấy ông bà, họ hàng tất tả chạy ngược xuôi với gương mặt tái nhợt. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên vội vã, xé toang không khí yên bình của những ngày mưu sinh cuối năm nơi làng biển.

Từ ngày bố gặp nạn, căn nhà nhỏ ở thôn Đại Hải chìm trong nỗi lo sợ và chờ đợi. Bữa cơm thiếu vắng bàn tay người cha. Góc sân không còn tiếng cười đùa quen thuộc. Tuệ Nhi (đứa con lớn) bưng bát cơm mà không nuốt nổi, khẽ hỏi ông nội: “Ông ơi, bố hết đau chưa?”. Câu hỏi ngây thơ ấy khiến người ông tóc bạc lặng đi, nghẹn ngào không nói nên lời.

hc3.jpg
Những bữa cơm nhạt, hai cháu nhỏ hỏi bố khiến ông nội không cầm được nước mắt.

Trúc Anh còn quá nhỏ để hiểu hết biến cố, chỉ biết bám chặt lấy ông mỗi đêm, giật mình tỉnh giấc rồi gọi bố trong những giấc mơ chập chờn.

Gia cảnh hai cháu vốn đã quá nghèo. Năm trước, gia đình gặp sự cố cháy thuyền, nợ nần chồng chất. Chưa kịp gượng dậy thì năm nay, người trụ cột lại gặp nạn thương tâm. Bi kịch nối tiếp bi kịch, đẩy gia đình đến tận cùng của sự bất lực.

hc2.jpg
Bi kịch nối tiếp bi kịch đẩy gia đình 2 cháu nhỏ vào tận cùng của sự bất lực.

Hiện anh Sơn vẫn đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Việt Đức, chi phí thuốc men, phẫu thuật và chăm sóc rất lớn, trong khi gia đình đã cạn kiệt khả năng tài chính. Hai con còn quá nhỏ, con đường phía trước trở nên mờ mịt nếu không có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mỗi tấm lòng sẻ chia lúc này, dù chỉ là một hạt cát nhỏ, cũng đủ sưởi ấm và tiếp thêm hy vọng cho hai đứa trẻ đang mòn mỏi chờ ngày bố trở về.

Mọi sự giúp đỡ em Tuệ Nhi và Trúc Anh xin gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT62

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sát thủ drone Shahed bất ngờ ra mắt

Sát thủ drone Shahed bất ngờ ra mắt

GD&TĐ - Bullet của Ukraine xuất hiện tại UMEX 2026 với tốc độ 310 km/giờ, được thiết kế đánh chặn Shahed, mở đường sản xuất hàng loạt.

Những đứa trẻ mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam.

Giữ tuổi thơ bằng con chữ

GD&TĐ - Giữa những thiệt thòi vì thiếu vắng tình thân, con chữ đang trở thành hành trang quý giá giúp trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam (Ninh Bình) được sống đúng với lứa tuổi, được đến trường, hòa nhập và nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.