Nữ vận động viên khuyết tật vượt lên nghịch cảnh

GD&TĐ - Vượt qua nghịch cảnh khi tay trái bị khiếm khuyết, chị Rcom H’Điêt trở thành vận động viên thể thao.

Vợ chồng chị Rcom H’Điêt mong rằng sẽ có sức khỏe để làm việc lo cho người con bị tim bẩm sinh.
Vợ chồng chị Rcom H’Điêt mong rằng sẽ có sức khỏe để làm việc lo cho người con bị tim bẩm sinh.

Trong Giải vô địch quốc gia Thể thao người khuyết tật năm 2024, chị H’Điêt xuất sắc mang về Huy chương Bạc nội dung ném tạ cho đội tuyển Gia Lai.

Tai họa ập tới

Rcom H’Điêt (37 tuổi, người Jrai, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Mỗi ngày chị đến trường, vui đùa, chạy nhảy như chúng bạn cùng trang lứa.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên từ nhỏ Rcom H’Điêt chủ động phụ giúp cha mẹ công việc nhà. Năm lên 10 tuổi, ngoài giờ lên lớp H’Điêt theo cha mẹ làm việc ở lò gạch. Ít tuổi, sức khỏe yếu nên số tiền cô học trò kiếm được cũng chẳng bao nhiêu. Qua nhiều ngày tích góp, toàn bộ số tiền làm ra H’Điêt dùng mua sách vở, đồ dùng học tập và phụ cha mẹ để bữa cơm được đủ đầy hơn.

Năm học lớp 7, trong lúc dọn dẹp ở lò gạch không may H’Điêt chạm vào công tắc khởi động máy. Ngay lập tức, tay trái của cô học trò bị cuốn vào máy và bị thương rất nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng tay trái của H’Điêt bị dập xương và nhiễm độc nặng do dính dầu nhớt nên buộc phải cắt bỏ.

Xuất viện về nhà, H’Điêt như mất đi nghị lực sống. Cô bé thu mình vào, chẳng còn vui vẻ, cười nói như trước kia. Mỗi ngày, H’Điêt bất lực nhìn vào đôi tay khiếm khuyết của mình rồi bật khóc.

Khi sức khỏe ổn định, H’Điêt được gia đình, thầy cô động viên tiếp tục đến trường học chữ. Không muốn phụ lòng mong mỏi của mọi người, H’Điêt lấy lại tinh thần, cố gắng học tập và hoàn thành chương trình THPT. Tốt nghiệp ra trường, cô học trò vào TPHCM học trung cấp.

Sống xa nhà, không có họ hàng thân thích, H’Điêt đăng kí tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ dành cho người khuyết tật để vơi bớt nỗi buồn. Những ngày đầu chị tham gia để có nơi chia sẻ, giao lưu nhưng dần về sau H’Điêt đam mê hơn với bộ môn điền kinh. Chị bắt đầu học, luyện tập bộ môn này và tham gia vào đội tuyển điền kinh thuộc đội Vận động viên khuyết tật của TPHCM.

Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, năm 2010 chị H’Điêt được chọn đi thi đấu tại Giải Vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật. Ở lần “ra mắt” này chị xuất sắc đoạt 1 Huy chương Vàng nội dung chạy cự ly 1.500m, 1 Huy chương Bạc cự ly 400m và 1 Huy chương Đồng cự ly 200m. 2 năm sau đó, nữ VĐV đã đoạt 3 Huy chương Vàng ở các nội dung chạy dài dành cho người khuyết tật.

“Khi nhận được những tấm huy chương đầu tiên tôi rất vui và hạnh phúc. Mặc dù bản thân khiếm khuyết nhưng đã nỗ lực và mang lại niềm tự hào cho chính bản thân, gia đình và quê nhà. Đó là động lực để tôi cố gắng vượt qua bất hạnh, vươn lên trong cuộc sống”, chị H’Điêt tâm sự.

nu van dong vien khuyet tat vuot len nghich canh (2).jpg
Rời TPHCM, chị Rcom H’Điêt về Gia Lai bán vé số duy trì cuộc sống.

Nối dài bi kịch

Khi cuộc sống đã ổn định, chị H’Điêt lập gia đình và chuyển sang nhóm môn ném đẩy với ném tạ, ném lao và ném đĩa. Ở bộ môn mới mặc dù không có nhiều thời gian luyện tập, nhưng với kỹ thuật và năng khiếu của bản thân, vận động viên người Jrai liên tiếp giành được nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi quốc gia.

Cuộc sống của gia đình H’Điêt cứ thế êm đềm trôi qua, những tưởng từ nay hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị. Thế nhưng, vào năm 2021, người con thứ 3 là cháu Rcom H’Liên ra đời thì phát hiện bị tim bẩm sinh.

Khoảng thời gian đó, vợ chồng chị H’Điêt ở cùng con ở trong viện nhiều hơn ở nhà. Bệnh tật đeo bám, kinh tế của gia đình cũng ngày càng cạn kiệt. Để duy trì mạng sống cho con chị phải vay mượn ở khắp nơi.

Mong muốn có nhiều thời gian chăm sóc, đưa con đi thăm khám định kì nên chị H’Điêt quyết định tạm dừng giấc mơ thể thao để về quê nhà sinh sống. Hàng ngày chồng làm nghề bốc vác còn chị mưu sinh bằng việc bán vé số.

“Hai vợ chồng cố gắng làm ăn, tích góp nhưng chẳng đủ để lo toan cuộc sống và chữa bệnh cho con. Tôi chẳng mong gì nhiều chỉ mong con khỏe mạnh, bình an thì có khó, khổ mấy vợ chồng tôi cũng cố gắng được”, chị H’Điêt bộc bạch.

Mặc dù, cuộc sống khó khăn cứ mãi đeo bám gia đình, nhưng ở quê nhà niềm đam mê thể thao của chị H’Điêt vẫn cháy bỏng. Trong giải vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2024, chị H’Điêt xuất sắc mang về Huy chương Bạc nội dung ném tạ cho đội tuyển Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Trân, Trưởng đoàn Vận động viên Gia Lai tại Giải Vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2024 chia sẻ, mặc dù cuộc sống khó khăn, bất hạnh nhưng chị Rcom H’Điêt luôn cố gắng, nỗ lực. Không những vậy, chị là một vận động viên tài năng, chơi tốt nhiều môn thể thao. Do đó, đơn vị rất mong các nhà hảo tâm chung tay, sẻ chia để cuộc sống gia đình Rcom H’Điêt bớt vất vả. Từ đó, chị Rcom H’Điêt tiếp tục thực hiện ước mơ thể thao của mình để mang lại niềm tự hào cho địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Sự thật hoàn hảo

GD&TĐ - Từ câu văn dẫn dụ đầy bí ẩn ở bìa, cuốn 'Bí mật tiếng dương cầm' mở ra những trang viết đặc sắc, hồi hộp và ý nghĩa.

Ảnh: BTC.

Trở về với... 'Ngày xưa'

GD&TĐ - Tối 22/9, vở diễn 'Ngày xưa' do Xưởng Kịch và Nghệ thuật ATH thực hiện sẽ được trình diễn tại Trường Pháp quốc tế Alexandre Yersin (Hà Nội).