Nữ sinh lớp 9 nhập viện vì bóng bay khí hydro phát nổ

GD&TĐ - Khi Nguyễn V.T.H (15 tuổi) cầm chùm bóng bay có chứa khí hydro để trang trí thì bóng bỗng phát nổ khiến em phải nhập viện cấp cứu do bỏng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân H..Ảnh: Bệnh viên cung cấp.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân H..Ảnh: Bệnh viên cung cấp.

Ngày 24/5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân Nguyễn V.T.H, 15 tuổi, đang học lớp 9 ở TP Tuyên Quang nhập viện do bỏng khí hydro.

Bệnh nhân cho biết, khi em đang cầm chùm bóng bay có chứa khí hydro để trang trí thì bỗng dưng bóng bay phát nổ, gây bỏng rát vùng mặt và 2 cánh tay nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.

Bác sĩ Quàng Văn Hải – Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: Bệnh nhân H. bị bỏng vùng mặt, 1/3 dưới cánh tay 2 bên, cẳng tay 2 bên phòng dộp, loét chợt da đau nhức, được chẩn đoán bỏng độ II, III (diện tích khoảng 7%). Khi vào khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh nhân đã được thăm khám, điều trị và chăm sóc các vết thương ngay.

Tháng 5 và 6 là thời điểm học sinh cuối cấp chuẩn bị ra trường nên thường có các buổi tiệc chia tay hoặc vào các dịp lễ Tết, sinh nhật, bóng bay bơm khí hydro được sử dụng nhiều để trang trí. Vì khí hydro rất dễ cháy, nếu có sự cố, khối hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ mạnh gây cháy tóc, bỏng mặt, mù mắt… 

“Tốt nhất không nên chơi hoặc không cho trẻ em chơi loại bóng này, bởi trẻ hiếu động, dễ khiến bóng tiếp xúc với các mối nguy gây phát nổ là nguồn lửa. Nếu bị bỏng do khí hydro cần làm mát bằng nước máy để giúp giảm đau và giảm thương tổn ở vị trí bỏng, sau đó cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để điều trị”, bác sĩ Hải cho biết thêm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...