Nữ hiệu trưởng mang 'giấc mơ trường chuẩn' đến vùng biên giới

GD&TĐ - Hơn 20 năm gắn bó với giáo dục, cô Nguyễn Thị Hoa đã góp phần thay đổi diện mạo trường mầm non ở các xã miền núi khó khăn Hà Tĩnh. 

Bà Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh).
Bà Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh).

Xây dựng trường chuẩn từ số 0

Sinh ra tại xã Hương Liên – một vùng quê nghèo của huyện Hương Khê (nay là xã Phúc Trạch), tuổi thơ của cô Nguyễn Thị Hoa gắn liền với những tháng ngày thiếu thốn cả vật chất lẫn tri thức. Trong ký ức của cô, thuở ấy, cả xã chỉ có 3 người hoàn thành chương trình THPT – và cô là một trong số ít ỏi ấy. Chính thực tế đó đã thôi thúc cô bước vào con đường sư phạm, với ước vọng trở về phục vụ chính mảnh đất quê hương.

z6901810537237-9b3ee3077a8e42a96baafbecacf051be.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh).

Năm 2000, cô bắt đầu công tác tại Trường Mầm non Hương Liên – khi ấy chỉ là một ngôi trường đơn sơ, thiếu thốn đủ bề. Lớp học là những căn nhà tạm bằng tre nứa, mái lá xiêu vẹo, mưa dột nắng xuyên, lương giáo viên ít ỏi, điều kiện sinh hoạt khó khăn. Thách thức lớn nhất là việc vận động trẻ em đến trường, đặc biệt là trẻ em người Chứt ở bản Rào Tre – nơi nhận thức về giáo dục còn rất hạn chế.

Nhưng bằng tình yêu thương trẻ và sự bền bỉ không mỏi mệt, cô Hoa cùng đồng nghiệp kiên trì bám bản, từng bước gây dựng niềm tin nơi phụ huynh, giúp các em nhỏ làm quen với con chữ đầu tiên. Những lớp học tạm bợ dần được thay thế bằng phòng học kiên cố – là kết quả của bao đêm trắng làm đồ dùng dạy học, dựng bếp ăn bán trú, vun đắp từng viên gạch cho ngôi trường mơ ước.

“Mãi đến năm 2009, Trường Mầm non Hương Liên mới có được nhà cấp 4 với 5 phòng học từ nguồn ngân sách của xã miền núi. Hồi đó, nhìn các trường khác dần khang trang, chúng tôi chỉ biết ao ước”, cô Hoa chia sẻ.

Nhưng giấc mơ trường chuẩn không còn xa vời. Năm học 2010–2011, cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Sau ba năm kiên trì lập kế hoạch, đến năm học 2014–2015, Trường Mầm non Hương Liên chính thức bước vào quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia.

z6901810507834-979165749fdc5919c77a684c19fc2b02.jpg
Cô Nguyễn Thị Hoa cùng giáo viên chuẩn bị đồ dùng học tập năm học mới cho học sinh.

Cô Hoa mạnh dạn tham mưu chính quyền địa phương trích nguồn vốn từ Chương trình 135 để xây dựng thêm phòng học, lát sân chơi với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Có phần “vỏ” lại lo phần “ruột”, bởi đồ dùng học tập còn ít ỏi, các phòng học gần như thiếu thốn mọi mặt, cô vẫn không ngừng tìm cách huy động các nguồn lực, kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trang thiết bị.

Nhớ lại giai đoạn ấy, cô Hoa không giấu được sự xúc động: “Thời điểm đó, cả trường gần như thức trắng. Ban ngày thi công, ban đêm giáo viên, phụ huynh và lực lượng công an, bộ đội biên phòng, đoàn thể... cùng chung tay làm việc không quản mệt nhọc”. Những nỗ lực đó cuối cùng cũng có quả ngọt khi năm 2015, Trường Mầm non Hương Liên chính thức được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, đồng thời hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.

Trung tá Nguyễn Văn Thiên – Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng Rào Tre – cho biết: “Chính sự bền bỉ và cống hiến thầm lặng của cô Hoa và tập thể giáo viên đã góp phần thay đổi nhận thức của người Chứt, giúp trẻ em đến trường đầy đủ, đúng độ tuổi”.

Giữ vững danh hiệu trường chuẩn giữa miền núi vốn chẳng dễ dàng. Mỗi năm, cô Hoa đều kêu gọi nguồn tài trợ trị giá khoảng 100 triệu đồng để bổ sung đồ dùng học tập, đồ chơi, xây dựng khu bán trú, cải thiện cơ sở vật chất, bảo đảm duy trì các tiêu chí chuẩn.

Kiến tạo ngôi trường nơi biên giới

Năm học 2020–2021, cô Nguyễn Thị Hoa được điều động về làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm – ngôi trường nơi vùng biên đầy khó khăn, với cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Trường có gần 300 học sinh tại hai điểm trường. Mỗi mùa mưa lũ, phòng làm việc thường xuyên ngập nước, đường đến trường thì cách trở, gian nan. Nhưng trước thực tế ngổn ngang ấy, cô Hoa lại càng quyết tâm bắt tay vào tái thiết, bằng tinh thần quyết liệt và đầy trách nhiệm.

z6901810519015-659cfaa7a2a229cf2785999f8337a324.jpg
Trường Mầm non Hương Lâm chính thức đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng mức độ 2 năm học 2024-2025.

Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, cô đã xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020–2025, với trọng tâm là mục tiêu đạt chuẩn quốc gia. Với tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, cô cùng đội ngũ giáo viên nỗ lực không ngừng, chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi tài trợ. Nổi bật trong đó là Công ty Cổ phần Dầu khí Việt Nam – đơn vị đã hỗ trợ 900 triệu đồng xây dựng bếp ăn bán trú và gần 4 tỷ đồng để hoàn thiện khu hiệu bộ.

Không dừng lại ở đó, cô còn vận động xây dựng khuôn viên, vườn rau, cây xanh; kêu gọi hàng ngàn ngày công từ lực lượng công an, biên phòng, đoàn thể địa phương. Nhờ sự đồng lòng ấy, một ngôi trường khang trang, hiện đại rộng gần 6.000m² đã hình thành, trở thành nơi học tập và vui chơi lý tưởng cho gần 300 trẻ mỗi năm.

Đến năm học 2024–2025, Trường Mầm non Hương Lâm chính thức đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng mức độ 2 – trong sự ngỡ ngàng và xúc động của chính quyền địa phương cùng các bậc phụ huynh. Đó là cột mốc đáng tự hào không chỉ của cô Hoa, mà còn là niềm vui chung của cả một cộng đồng vùng biên giới.

z6901810541144-7617479ae33919fbb0dc67d4713f92e9.jpg
Trường Mầm non Hương Lâm nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Những đổi thay tích cực từ nhà trường đã lan tỏa niềm tin tới phụ huynh, giúp tỷ lệ chuyên cần của học sinh đạt 100%. Cơ sở vật chất hiện đại cũng là động lực lớn cho giáo viên trong công tác giảng dạy.

Dưới sự lãnh đạo của cô Hoa, Trường Mầm non Hương Lâm nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Nhưng điều đáng quý nhất vẫn là hình ảnh người nữ hiệu trưởng âm thầm gắn bó, tận tâm với giáo dục mầm non nơi biên cương, mang theo trái tim ấm áp và khát vọng đổi thay đến với trẻ em miền núi.

“Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề, cô Nguyễn Thị Hoa đã cùng tập thể giáo viên xây dựng Trường Mầm non Hương Lâm trở thành địa chỉ tin cậy được phụ huynh lựa chọn. Cá nhân tôi cũng có thêm động lực làm việc trong môi trường tốt đẹp ấy”, cô Hoàng Thị Huệ, giáo viên công tác 30 năm tại Trường Mầm non Hương Lâm, Hà Tĩnh chia sẻ.

Với gần 25 năm công tác, bảng thành tích của cô Nguyễn Thị Hoa thể hiện sự cống hiến bền bỉ, tâm huyết, sáng tạo và hiệu quả, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục mầm non Hà Tĩnh.

Cô Nguyễn Thị Hoa đã đạt nhiều thành tích nổi bật: Nhiều năm liền Giáo viên giỏi huyện, Giáo viên giỏi tỉnh và sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; 7 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến; được tặng nhiều giấy khen của UBND huyện, Sở GD&ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục; đạt danh hiệu Bí thư Chi bộ giỏi; được khen thưởng trong phong trào Hội Chữ thập đỏ, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “Người tốt, việc tốt” và thực hiện xuất sắc chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Bước ngoặt sinh tử

GD&TĐ - Ngày 15/8 tại Alaska (Mỹ), Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp nhau.