NSND Trung Hiếu gây ấn tượng vì Ngày mai bình yên

GD&TĐ - NSND Trung Hiếu ghi dấu ấn trên cả 3 “mặt trận” là sân khấu, phim truyền hình và phim hài. Mới đây, anh quay trở lại màn ảnh với vai diễn ấn tượng trong bộ phim truyền hình về Covid-19, “Ngày mai bình yên”.

Ảnh cưới của NSND Trung Hiếu năm 2019. Ảnh: NVCC.
Ảnh cưới của NSND Trung Hiếu năm 2019. Ảnh: NVCC.

“Máu nghệ thuật” đã ngấm từ nhỏ

NSND Trung Hiếu sinh năm 1973 tại Thái Bình, anh sinh ra trong cái nôi nghệ thuật. Bố mẹ anh đều là những nghệ sĩ có tên tuổi. Từ bé, anh đã được bố, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Pháo cõng trên vai đi uống rượu ở nhà bạn bè.

Đó là các văn nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Tuân, Văn Cao… Trung Hiếu cũng có nhiều ảnh chụp với nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh. Ông hay đến nhà chơi, thường bế anh trên lòng mỗi khi uống rượu. Anh được nghe nhiều câu chuyện trong nghề, có lẽ vậy mà “máu nghệ thuật” đã ngấm từ nhỏ.

Suốt nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, Trung Hiếu đã quen thuộc với khán giả truyền hình qua các phim truyền hình như Một giờ làm quan (vai Hàn), Ngõ lỗ thủng (anh gù), Đường đời (Khang), Mưa bóng mây (Lân)... Nhưng trên sân khấu, Trung Hiếu mới đúng thực là một tài năng.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với những vai diễn như Phó Giám đốc Chính trong vở kịch “Tôi và chúng ta”, Thiện Thiêm trong “Ngôi sao lạc trời”, Tống Thoại trong “Cát bụi”, Tình trong “Xuân tím”, Năm Sài Gòn trong “Bỉ vỏ”…

Trung Hiếu nhận nhiều huy chương, giải thưởng và được công nhận là một gương mặt có nét diễn đa dạng, thuyết phục. Ngoài chính kịch, phim truyền hình, Trung Hiếu còn là diễn viên hài được yêu thích. Đáng chú ý, anh diễn hài đa dạng, không đặt mình vào một khuôn phép nào.

Ngoài diễn xuất, NSND Trung Hiếu còn là diễn viên lồng tiếng rất giỏi, đặc biệt là nhân vật Chu Văn Quềnh trong “Đất và người”. Qua giọng nói của anh, nhân vật trở nên rất sinh động.

Khán giả chắc hẳn khó mà quên được chất giọng lè nhè của nhân vật Chu Văn Quềnh trong phim. Câu “thường thôi” rất đặc trưng sau đó trở thành một câu nói cửa miệng xuất hiện với tần suất dày đặc ngoài đời thực.

Nghệ sĩ Trung Hiếu cũng là một trong những diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND vào tháng 1/2016. Danh hiệu NSND ở tuổi 43 là thành quả xứng đáng cho tài năng cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.

Trước khi nhận quyết định lên Giám đốc, Trung Hiếu tập trung vào công tác quản lí với vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh có nhiều đóng góp cho nghệ sĩ nhà hát mang đến sản phẩm mới, thay đổi thói quen xem kịch của người dân Hà Nội.

Không chỉ chăm chăm thế mạnh diễn xuất, NSND Trung Hiếu còn lấn sân sang mảng khác. Anh thử sức mình ở vai trò đạo diễn. Dù chỉ thử sức ở một “mảnh đất” mới lạ nhưng Trung Hiếu vẫn giữ quan điểm không “ăn xổi”.

Anh nói: “Vở nào hay thì tôi sẽ làm. Hiện tại, tôi vẫn muốn trau dồi thêm nghề đạo diễn để chín hơn. Với tôi, dù làm đạo diễn hay diễn viên cái gì cực thích thì mới làm, không thì đừng làm. Chỉ thấy hơi thích hoặc thấy cũng được thì tốt nhất dừng lại. Mình không thấy hay thì phải làm sao cho hay. Mình không thấy hay thì khán giả sao thấy hay?”.

Sau một thời gian vắng bóng, nghệ sĩ Trung Hiếu trở lại với vai chính trong phim truyền hình “Ngày mai bình yên”. Lần trở lại này là hình ảnh mới của NSND Trung Hiếu. Bởi anh vốn quen thuộc với khán giả qua các vai hài.

Trong “Ngày mai bình yên”, anh sẽ mang tới cho người xem những tiếng cười và cả sự suy ngẫm sâu sắc. Anh đảm nhận vai chính – ông Phát – chủ một doanh nghiệp trong thời kỳ dịch Covid-19.

Gia đình ông Phát gặp những ảnh hưởng do dịch. Bản thân ông phải tìm cách duy trì hoạt động công ty, trả lương cho nhân viên. Đồng thời, ông phải làm quen với việc ở nhà thường xuyên do dịch bệnh, khác với việc đi làm cả ngày như trước đây.

Trong phim, ông Phát còn là một người đàn ông tình cảm nhưng chưa biết bày tỏ cách yêu thương, đồng thời còn có tính gia trưởng, vì hiếu thắng mà gây tổn thương cho người khác. Những ồn ào, phức tạp khi bất đồng quan điểm và cả những bí mật lâu nay che giấu dần phơi bày.

Bộ phim có nhiều hình ảnh xúc động. Đó là câu chuyện những người phụ nữ chung tay nấu suất ăn thiện nguyện mang cho lực lượng chống dịch tuyến đầu. Đó là những công nhân tình nguyện giảm lương, chậm lương để giúp công ty đang bên bờ vực phá sản. Đó cũng là sự giúp đỡ chân tình của những người hàng xóm trong khu phố…

Biết bao tình huống dở khóc dở cười xảy ra, thế nhưng chính trong khó khăn của dịch bệnh, ông Phát lại cảm nhận sâu sắc hơn về sự sẻ chia, thấu hiểu. Đây là dịp để mọi người cùng cảm nhận đầy đủ về tình thân và đồng bào.

Gia đình ông Phát đã mở lòng với nhau hơn rồi nhận ra giá trị của tình yêu, tình người ấm áp. NSND Trung Hiếu cho rằng, bộ phim không quá nặng nề về việc tuyên truyền mà đậm tính giải trí, nhân văn và giáo dục.

NSND Trung Hiếu gây ấn tượng vì Ngày mai bình yên ảnh 1

Duyên đến, tránh cũng chẳng được

Phim “Ngày mai bình yên” lấy bối cảnh Hà Nội những ngày giãn cách. Phim xoay quanh những tình huống bi, hài của một gia đình trong giãn cách xã hội. Qua đó, tác phẩm gửi gắm thông điệp về tình người thời dịch, đồng thời động viên những lực lượng tuyến đầu. Dự án ý nghĩa nên tôi cố gắng sắp xếp thời gian tham gia.

“Cầm trịch” dự án phim “Ngày mai bình yên” là NSƯT, đạo diễn Vũ Trường Khoa. Bộ phim được thực hiện ngay trong đợt giãn cách xã hội, đạo diễn cho biết: “Giai đoạn dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, chúng tôi được lệnh làm khá gấp. Công tác triển khai kịch bản được gấp rút thực hiện phù hợp với công tác sản xuất”.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết thêm, “Ngày mai bình yên” khai thác nhiều tình huống đời thường trong xã hội thời dịch bệnh. Qua bộ phim, bất cứ ai cũng thấy một phần hình ảnh của mình và gia đình trong đó. Mọi công tác từ lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và thực hiện quay đều trong những ngày dịch bệnh căng thẳng.

Bộ phim gửi gắm nhiều câu chuyện thực tế về những khó khăn mà người dân phải đối mặt. Trong quá trình làm việc, đoàn phim vẫn luôn nghiêm chỉnh thực hiện 5K để đảm bảo an toàn cho diễn viên và ê-kíp.

Chia sẻ về lần trở lại của mình, nghệ sĩ Trung Hiếu cho biết, anh không gặp quá nhiều khó khăn do đã quen với nghề diễn. Tuy nhiên, những thách thức về mặt ngoại cảnh và yếu tố thời cuộc là khó khăn lớn nhất mà anh và đoàn làm phim phải vượt qua. “Trong thời gian này, mọi ngành nghề đều gặp phải khó khăn.

Tuy nhiên, những nỗ lực của các y, bác sĩ trên tuyến đầu khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong việc cổ vũ công tác chống dịch. Hy vọng bộ phim sẽ được đông đảo khán giả đón nhận và là món ăn tinh thần khó quên trong giai đoạn lịch sử này” – NSND Trung Hiếu chia sẻ.

Trung Hiếu cho biết, anh là người đam mê, nhiệt huyết và thích khám phá trong nghệ thuật. Nhiều người bảo rằng anh đào hoa, lãng mạn trong nghệ thuật bao nhiêu, ngoài đời anh lại trái ngược bấy nhiêu. Trung Hiếu cho rằng, đấy là hai lĩnh vực khác nhau không thể đem ra so sánh được.

Anh chỉ có thể đào hoa, lãng mạn trong nghệ thuật mà thôi. Trung Hiếu tự nhận trong tình yêu, anh không bao giờ vội vàng. Thế nên, việc chưa kết hôn dù ngoài 40 suốt nhiều năm không phải chuyện bi quan.

Trung Hiếu từng thổ lộ, nhiều lúc anh cũng bị đồn “có vấn đề gì không mà mãi chưa lấy vợ”. Anh chỉ cười xòa cho rằng, làng văn nghệ vốn đã nhiều đồn đoán, còn khi duyên số đã đến, tránh cũng chẳng được. Thế rồi, đúng là “tránh cũng chẳng được”, năm 2019, tin Trung Hiếu lấy vợ khiến nhiều người quan tâm “ngã ngửa”.

Anh cũng là người kín tiếng trong chuyện đời tư nên khi tuyên bố cưới, bạn bè cũng “giật mình”. Đã thế, anh còn cưa hẳn cô vợ trẻ 9X xinh như hotgirl quê ở Sơn La. NSND Trung Hiếu cho biết, anh với bà xã quen nhau từ năm 2014. Cô là một người xinh đẹp, hiền lành và ngoan ngoãn. Cô cũng từng đoạt giải Nhì gương mặt sinh viên.

Yêu nhau thời gian dài mới kết hôn, nhưng hình ảnh của NSND Trung Hiếu và bạn gái ít người biết. Trước đó, anh từng chia sẻ: “Cô ấy kém tôi 19 tuổi, còn trẻ nên có lúc cũng chụp hình đưa lên trang cá nhân. Song tôi phải nịnh, dỗ dành mãi rồi cô ấy không đưa nữa. Tôi bảo, chuyện của chúng mình thì tốt đẹp, chả có gì cả, nhưng người hiểu thì không sao, người không hiểu lại lời ra tiếng vào”.

Năm đó, đám cưới của NSND Trung Hiếu được tổ chức ở 3 nơi Sơn La, Thái Bình và Hà Nội trong không khí rầm rộ. Nhưng khi đám cưới khép lại, anh tiếp tục giữ kín chuyện đời tư, không chia sẻ nhiều. Hiện, cả hai muốn giữ kín tổ ấm bình yên và tránh xa những muộn phiền của mặt trái từ ánh hào quang sân khấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ