Nói xấu người thứ 3

GD&TĐ - Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trâm là một cô gái hoạt ngôn, thông minh lanh lợi và đặc biệt là cô rất xinh đẹp, phong cách ăn mặc thì vô cùng thời thượng. 

Nói xấu người thứ 3

Có lúc tôi ngây ngô nghĩ rằng mình là người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất với Trâm, nhưng không phải thế! Rất nhiều lần cô ấy nhắc đến một người nào đó tên Mai cùng những câu chuyện vô cùng hài hước. Tôi hỏi Trâm: "Mai là ai thế?". Trâm hào hứng trả lời: "Nó là bạn cùng trường với tôi ngày trước, bạn thân nhất của tôi đấy".

Câu trả lời của Trâm khiến tôi hơi chạnh lòng, nhưng biết làm sao được vì tôi chỉ là một trong những người bạn đến sau. Khá tò mò về Mai, tôi lân la "điều tra" tiếp. Trâm như thể được bấm trúng mạch, cô kể mọi thứ về Mai. Cô bạn ấy cũng rất xinh đẹp, thông minh, nói chung Mai không khác gì hình ảnh phản chiếu của Trâm. Mai và Trâm thực sự là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Càng nghe Trâm kể về Mai, tôi càng cảm thấy thích thú. Cô bạn tôi chưa từng gặp dường như rất hài hước và khác người. Trâm hứa: "Một ngày nào đó tôi sẽ cho bà và Mai gặp nhau, bà cứ từ từ mà... thưởng thức".

Ngày ấy cũng đến, trong một chuyến phượt, Trâm rủ Mai tham gia. Đúng như những gì tôi hình dung, nhan sắc Mai không hề thua kém Trâm, nhưng đúng là cô bạn này "nghệ" hơn Trâm rất nhiều. 

Kết thúc chuyến phượt, tôi trở thành bạn thân của cả Trâm và Mai. Trong mắt tôi, họ đều là những cô bạn đáng để mình tự hào. Đi đâu tôi cũng kể mình có 2 đứa bạn hay lắm, thú vị lắm.

Sau này 3 đứa đều bị cuốn vào công việc nên không có nhiều thời gian gặp nhau để tám nhảm như trước, làm cùng cơ quan nên tôi và Trâm vẫn duy trì tần suất hẹn hò chém gió như bình thường. Chỉ có điều, cái cách Trâm nói về Mai đã không còn như trước. 

Một lần tôi hỏi Trâm: "Dạo này bà hay gặp Mai không?". Câu trả lời của Trâm làm tôi hơi bất ngờ: "Nửa năm rồi tôi có gặp nó đâu, chả hiểu sao, nhưng hình như không còn nhu cầu gặp nhau nữa". Nghĩ rằng giữa 2 cô bạn đã xảy ra "đụng độ" nào đó, tôi lo lắng: "Sao thế? 2 bà cãi nhau à?". Trâm khẳng định: "Ôi giồi, bà còn không hiểu tính tôi à, nếu đến mức phải cãi nhau thì ngay từ đầu tôi đã không chơi với nó. Nhưng dạo này nó dị lắm bà ạ, dị đến mức tôi thấy... phản cảm".

Theo lời Trâm kể, dạo này Mai sa đà vào hàng hiệu, lên facebook của cô ấy chỉ toàn thấy ảnh "khoe của", đã thế còn suốt ngày chụp ảnh "tự sướng", lúc nào cũng một kiểu thả dáng, nhìn phát chán. Tôi nghe sao biết vậy và cũng đồng ý với Trâm: "Ừ, tôi cũng không ngờ Mai lại như thế, buồn nhỉ". Trong mắt Trâm, Mai đang dần biến chất, không còn vô tư đáng yêu như nửa năm trước.

Kể từ ngày đó, bất kỳ buổi cà phê nào của tôi và Trâm thì Mai cũng là người được nhắc đến, mà toàn là những phản ánh tiêu cực, kể xấu về Mai như thể đã trở thành một niềm đam mê của Trâm: "Này, bà xem loạt ảnh và status nó mới post chưa? Thảm họa nhể!". 

Tôi bảo chưa xem, thế là Trâm hào hứng mở điện thoại, vào trang của Mai rồi cười rinh rích: "Hí hí, bà nhìn này, loạt giày và váy nó mới mua xấu ơi là xấu, đã thế còn giống hệt nhau, giời ơi, đúng là thảm họa. Còn nữa, dạo này nó còn bôi cái gì mà để trị nám nữa ý, nhưng tôi nghĩ cái đấy không hiệu quả đâu, có khi còn phản tác dụng cơ. Chán nhỉ bà nhỉ, ngày trước nó xinh thế mà giờ nhìn như con điên".

Tôi hơi "choáng" trước lời nhận xét quá thẳng quá ác của Trâm nhưng không dám bày tỏ gì. Một hôm Mai bất ngờ gọi cho tôi: "Bà ơi, tí nữa qua nhà tôi nhé, tôi có cái này hay lắm muốn cho bà xem".

Tưởng Trâm cũng được Mai mời, nhưng đến nơi tôi mới biết Trâm không hề biết cuộc hẹn giữa tôi và Mai. Vừa nhìn thấy tôi, Mai hỏi: "Bà đi một mình à? Cái Trâm đâu?". Tôi giải thích: "Thì tôi tưởng nó đến rồi nên tôi chẳng bảo gì cả". 

Biết rằng đây là "cơ hội" để nói xấu Trâm, Mai kéo tôi vào nhà, thao thao bất tuyệt: "Cái con dở ấy dạo này sa đà vào yêu đương hay sao ý, nửa năm nay nó không thèm rủ tôi đi chơi. Mà này, nó cũng chẳng thèm "like" hay "comt" gì trên facebook của tôi. Hay là nó cắn câu anh nào rồi nhỉ? Bà làm cùng với nó, chắc bà phải biết chứ?". 

Tôi lắc đầu: "Khồng! Tôi có thấy nó kể gì đâu". Dường như câu trả lời của tôi không khiến Mai bận tâm, cô tiếp tục niềm "đam mê" của mình: "Dạo này không gặp Trâm nhưng nhìn ảnh tự sướng nó post tôi thấy nó già hẳn đi. Buồn cười nhỉ, người ta yêu vào thì đẹp ra, đằng này nó lại bị già và xấu đi, thế thì yêu đương làm gì, nghỉ cho khỏe. Mà tôi đoán, thằng bạn giai nó có khi chẳng ra gì nên nó mới bị stress và xuống sắc như thế...".

Tôi từng nghĩ giữa hai cô nàng cùng xinh đẹp và giỏi giang sẽ không thể có thứ tình bạn vô tư, vô điều kiện, và giờ đây Mai và Trâm chính là ví dụ sinh động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ