Jodi Cahill phát hiện ra rằng mình được sinh ra sau khi mẹ cô bị hãm hiếp bởi chính cha của mình trong một lá thư gửi đến cho cô bốn năm trước
Jodi Cahill, từ Melbourne, nhận được một lá thư từ mẹ của mình cách đây bốn năm, nói với cô về một bí mật mà bà đã giữ suốt 30 năm.
Người phụ nữ 38 tuổi cho biết, trong bức thư được gửi đến, mẹ cô đã kể lại những năm tháng bà đã phải chịu đựng việc cha cô - ông Raymond lạm dụng bà.
"Lần đầu tiên tôi đã nhận được lá thư mà không có một cảnh báo nào. Tôi đã sợ hãi và lo lắng khi đi đến hộp thư của mình một vài tuần sau đó. Hầu như bà nói rằng "đó là khoảng thời gian ta trải qua; ta đã nói với con sự thật về người cha của con... con và ta đều phải chấp nhận điều ấy".
"Tôi đã rất sốc và phẫn nộ. Đêm đó, tôi đã cố gắng nhảy xuống từ một cây cầu. Tôi không biết phải làm gì sau khi biết tin đó”.
Và với sự thật khủng khiếp này, giờ thì cô đã hiểu tại sao mẹ cô lại ghét cô nhiều đến vậy.
"Tất cả mọi thứ đã xảy ra khi tôi còn nhỏ. Bà ấy luôn ở trong và ngoài bệnh viện. Bà chỉ nói với ai đó về câu chuyện này khoảng 10 năm trước đây”.
"Tôi chỉ nghĩ rằng bà ấy có vấn đề về tâm thần và tôi buộc mình chấp nhận cách bà ấy đối xử với tôi, dù có thế nào đi nữa”.
“Bà ấy dọa sẽ giết tôi bằng một khẩu súng. Bà đã nói với cảnh sát rằng mình có một khẩu súng và sẽ đến tìm tôi”.
"Tất cả những điều bà ấy đã phải chịu đựng bởi cha tôi có lẽ là vô cùng khủng khiếp nên việc nhìn thấy tôi mỗi ngày càng như gợi lại những điều đó.”
"Bà ấy nói với tôi:" Mỗi lần ta nhìn vào con, đó là một lời nhắc nhở về những gì đã xảy ra, nó nhắc ta về người đàn ông ấy".
Cahill đã rất sốc khi biết được sự thật đó. Cô lười ăn, sút cân nghiêm trọng và được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn.
Sau những lời nói đó, cuộc sống của Cahill bắt đầu thay đổi và cô đã lao mình vào công việc để có thể quên đi những điều khủng khiếp đã xảy ra. Cô lười ăn, sút cân nghiêm trọng và được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn.
“Tôi từ từ cắt giảm thực phẩm. Bạn bè của tôi thấy tôi gầy hơn và nhỏ hơn... họ thấy tôi chỉ được 46 kg”, Cahill nói.
"Tại thời điểm tồi tệ nhất, tôi chỉ nặng 34 kg.” Tình trạng đó buộc cô phải nhập viện.
Sau nhiều năm chiến đấu với tình trạng này, Cahill cho biết cô không bao giờ muốn quay trở lại thời gian đó để cô biết mình là ai, mặc dù trước mắt cô vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Thời gian trước đó, cô đã rời viện trong 6 tuần để thăm bạn bè ở Melbourne, và thói quen biếng ăn trở lại, khiến cô bị giảm 13kg.
Nhưng lần này Cahill tin tưởng rằng mình có thể đánh bại chứng biếng ăn. Cô chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn những người chẳng may gặp phải cú sốc tinh thần lớn như cô, hãy cố gắng vượt qua và đối mặt với nó.