“Nói chuyện” bằng súng, một người bị bắn chết

GD&TĐ - Do mâu thuẫn cờ bạc, hai nhóm thanh niên tại tỉnh Bình Thuận hẹn gặp nhau để nói chuyện. Trong lúc xô xát, một người dùng súng bắn đối phương tử vong.

Đối tượng Lê Đức Khánh. Ảnh: VX
Đối tượng Lê Đức Khánh. Ảnh: VX

Ngày 3/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ đối với Lê Đức Khánh (24 tuổi, huyện Đức Linh, Bình Thuận) cùng 6 đối tượng khác vì liên đến vụ án mạng khiến một người bị bắn tử vong.

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an cho thấy do mâu thuẫn nợ nần trong quá trình đánh bạc, Trần Trung Long (34 tuổi) và Nguyễn Mậu Tín (27 tuổi) hẹn gặp nhau giải quyết. 

Tối 27/2, Long rủ thêm 6 người (trong đó có Lê Đức Khánh), còn Tín kéo theo 3 thanh niên đến điểm hẹn trên đường Ngô Thì Nhậm, thị trấn Đức Tài.

Tại đây, hai bên tiếp tục xô xát. Trong lúc ẩu đả, Khánh dùng súng hơi tự chế (loại bắn đạn chì) bắn trúng bụng anh Tín. Sau khi gây án, nhóm của Khánh nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Anh Tín được đưa đi cấp cứu nhưng thương tích quá nặng nên tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.