Những tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên tại bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tổ chức tại khách sạn Washington Hilton tối 25/4, khiến khách mời hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp, trong khi các đặc vụ Mật vụ Mỹ rút súng khống chế tình hình và hô “có nổ súng”.
Sự kiện nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức cấp cao được đưa ra khỏi khu vực dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.
Mật vụ Mỹ cho biết vụ việc xảy ra gần khu vực kiểm tra an ninh chính và một nghi phạm đã bị bắt giữ.
Hình ảnh lan truyền cho thấy một người đàn ông nằm trên sàn, bị trói tay phía sau.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết nghi phạm đã bị khống chế, đồng thời khẳng định Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và các thành viên chính phủ đều an toàn.
Theo thông tin từ hiện trường, nghi phạm là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mang theo nhiều vũ khí và đã cố gắng vượt qua chốt kiểm soát an ninh trước khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn.
Ông Trump cho biết, một sĩ quan đã bị trúng đạn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nhờ mặc áo chống đạn.
Đoạn video an ninh được công bố cho thấy nghi phạm lao qua hàng rào an ninh, trong khi các đặc vụ nhanh chóng truy đuổi và khống chế.
Vụ việc kích hoạt phản ứng an ninh quy mô lớn tại một trong những sự kiện chính trị - truyền thông nổi bật nhất ở Washington. Bữa tiệc, vốn vừa bắt đầu và có sự tham dự của ông Trump cùng phu nhân Melania Trump, đã phải tạm dừng.
Tổng thống Mỹ cho biết sẽ tổ chức họp báo sau đó tại Nhà Trắng, đồng thời thông tin sự kiện sẽ được lên lịch lại trong vòng 30 ngày.
Vụ nổ súng trên xảy ra tại nơi từng có vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Mỹ Ronald Reagan năm 1981, kênh NBC News đưa tin.
Khi đó, John Hinckley Jr. đã nổ súng bằng súng lục, làm bị thương ông Reagan, Thư ký báo chí James Brady, đặc vụ Mật vụ Timothy McCarthy và một cảnh sát.