Niềm vui của nam sinh dân tộc Mông nhận điện thoại mới để học trực tuyến

GD&TĐ - Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Văn phòng Đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp kinh phí, để mua điện thoại mới trao tặng cho học sinh nghèo.

Thầy Trần Anh Văn – Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát trao điện thoại mới cho em Thao Văn Chá (ảnh trái) và em Đinh Công Tú.
Thầy Trần Anh Văn – Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát trao điện thoại mới cho em Thao Văn Chá (ảnh trái) và em Đinh Công Tú.

Ngày 21/10, tại Trường THPT Mường Lát (huyện vùng cao, biên giới Mường Lát, Thanh Hóa), phóng viên Báo GD&TĐ đã trao 2 máy điện thoại mới cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đó là em Thao Văn Chá (lớp 10K) và Đinh Công Tú (lớp 11E), cả 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Em Thao Văn Chá là người dân tộc Mông, ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn (Mường Lát). Chá là học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng em vẫn kiên cường vượt qua mọi gian khó để đến trường.

Còn em Đinh Công Tú, nhà ở bản Đông Ban, xã Pù Nhi (Mường Lát), thuộc gia đình đặc biệt khó khăn. Dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng Tú là một học sinh chăm chỉ, luôn vươn lên trong học tập.

Em Ngân Thị Khanh, học sinh Trường THPT Mường Lát phải xuống bè cá của gia đình ở sông Mã (xã Trung Lý, Mường Lát) để hứng sóng điện thoại, học trực tuyến.
Em Ngân Thị Khanh, học sinh Trường THPT Mường Lát phải xuống bè cá của gia đình ở sông Mã (xã Trung Lý, Mường Lát) để hứng sóng điện thoại, học trực tuyến.

Nhận được điện thoại mới để phục vụ cho việc học tập, Thao Văn Chá phấn khởi, chia sẻ: “Bố mẹ em đã qua đời cả rồi, hiện nay em đang ở với ông, bà nội. Do điều kiện cuộc sống gia đình rất khó khăn, nên ông bà không có tiền mua điện thoại cho em để học.

Đợt học trực tuyến vừa qua, không có điện thoại, máy tính nên em phải đi học nhờ điện thoại của bạn. Giờ đây, em được tặng chiếc điện thoại này, em hứa sẽ dùng để học tập thật tốt.

Em chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo GD&TĐ, cô, chú phóng viên và các thầy, cô giao nhà trường đã giúp đỡ em trong lúc khó khăn”.

Thầy Trần Anh Văn – Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, cho biết: Học sinh Trường THPT Mường Lát đang còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em có nhà ở cách trường hơn trăm km, có em ở vùng sâu, bản cao, xa xôi thuộc vùng chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại...

Do đó, đợt học trực tuyến hồi đầu tháng 9 vừa qua, tỷ lệ học sinh có thiết bị để học chỉ được khoảng 50% tổng số học sinh của nhà trường.

Em Tặng Thị Diện - sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, nhà ở bản Pù Quăn, xã Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa) phải lên đồi dựng chòi đón sóng để học trực tuyến.
Em Tặng Thị Diện - sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, nhà ở bản Pù Quăn, xã Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hóa) phải lên đồi dựng chòi đón sóng để học trực tuyến.

“Thay mặt nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn các anh, chị nhà báo của Báo GD&TĐ đã kêu gọi nhà hảo tâm cũng bạn đọc quyên góp kinh phí để có món quà trao tặng cho học sinh nghèo của trường.

Đây là món quà sẽ góp phần giúp cải thiện điều kiện học tập của HS vùng khó Mường Lát. Chúng tôi cũng rất mong các em biết cách khắc phục những khó khăn khi môi trường học tập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để nỗ lực vươn lên trong học tập”, thầy Anh Văn chia sẻ.

Cũng theo thầy Văn, 2 học sinh Thao Văn Chá và Đinh Công Tú đều thuộc diện có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, không vì khó khăn mà hai em chểnh mảng trong học tập.

"Các em là những học sinh chăm chỉ, chịu khó học tập, nên khi có món quà do Báo GD&TĐ trao tặng, nhà trường đã khảo sát ý kiến của học sinh trong lớp của 2 em. Tất cả học sinh của 2 lớp rất ủng hộ dành phần quà này cho Thao Văn Chá, Đinh Công Tú", thầy Văn chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ