Những vụ án chưa lời giải đáp (kỳ 3)

GD&TĐ - Tháng 7/2013, người mẫu Ryan Singleton (24 tuổi) rời Las Vegas và trở về nhà ở Los Angeles sau một kỳ nghỉ xứng đáng. 

Những vụ án chưa lời giải đáp (kỳ 3)

Vụ mất tích của Ryan Singleton

Xe của anh bị hỏng ở sa mạc Mojave và một sĩ quan tuần tra đường cao tốc đề nghị đưa Ryan dừng chân nghỉ ngơi ở Baker. Khi Ryan đến điểm dừng chân, anh gọi điện cho một trong những người bạn của mình và nhờ đến đón anh. Không chậm trễ, người bạn của Ryan Singleton lái xe đến Baker, nhưng khi đến nơi, Ryan đã bặt vô âm tín.

Gần 3 tháng sau đó, hai người chạy bộ đã tìm thấy thi thể của Ryan cách hai dặm từ nơi lần cuối Ryan được nhìn thấy tại trạm nghỉ. Mắt và các cơ quan nội tạng của anh đã bị mất. Khám nghiệm tử thi không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thi thể trong tình trạng phân hủy mãnh liệt.

Nhà chức trách tin rằng, các bộ phận mất tích là do những con vật hoang trong khu vực. Tuy nhiên, gia đình Ryan lại tin khác. Mẹ anh khăng khăng rằng con trai mình là nạn nhân của nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp.

Đến tháng 12/2018, vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra. Dư luận cho rằng Ryan đã bị sát hại, dù việc mất nội tạng không được xác định rõ có phải do động vật hay không. Vụ việc dường như đã rơi vào quên lãng mà không có thông tin mới nào sắp tới. Không một ai biết rõ điều gì đã xảy ra với Ryan.

 

Vụ tàn sát Wickenburg

Vào ngày 5/11/1871, 7 hành khách đã lên một chiếc xe buýt Stagecoach ở Wickenburg và hướng đến California. Chỉ có 2 người trong số họ sống sót sau cuộc hành trình. Chỉ một giờ sau khi chiếc Stagecoach khởi hành, nó đã bị tấn công.

5 hành khách và tài xế đã bị sát hại. Một trong những người sống sót, William Kruger, kể lại rằng, một nhóm thổ dân India đã tấn công chiếc xe buýt. Một người sống sót khác là Mollie Sheppard lại tin rằng một nhóm cướp Mexico đã tiến hành vụ tấn công và giết người.

Tướng George Crook, một sĩ quan quân đội Mỹ nổi tiếng vì có thời gian phục vụ đặc biệt trong cuộc Nội chiến Mỹ và Chiến tranh India, đã gửi một sĩ quan để điều tra. Nhân viên điều tra kết luận thủ phạm là những kẻ đột kích tại Date Creek.

Kết luận này đã khiến kỵ binh của vị tướng này giận dữ và đáp trả bằng cách giết chết khoảng bốn mươi người India. Crook cũng buộc nhiều cư dân Yavapais và Tonto Apaches phải di dời đến Khu bảo tồn San Carlos Apache.

Thủ phạm thực sự không bao giờ được tìm thấy, và cùng năm tháng, nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Một số người tin rằng các tội phạm da trắng đã hóa trang thành người India và tấn công chiếc stagecoach. Những người khác lại hướng sự nghi ngờ vào hai người sống sót: Rất có thể họ đã tự mình cướp chiếc stagecoach và giết chết những hành khách khác rồi đổ trách nhiệm lên người India, vì một lý do nào đó.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.