
Để đảm bảo các bác sĩ không gây hại cho dây thanh âm, nữ ca sĩ Alama Kante đã phải hát khi các bác sĩ phẫu thuật cổ họng cho cô. Các bác sĩ nhận ra rằng, bất kỳ tổn hại nào đến dây thanh quản hoặc các dây thần kinh quan trọng khác trong cổ họng đều có thể gây ảnh hưởng đến quãng âm của Kante.
Vì thế, họ quyết định sử dụng liệu pháp thôi miên y tế chứ không gây mê. Điều này giúp Kante luôn tỉnh táo trong quá trình phẫu thuật để “hát”. Bác sĩ Gilles Dhonneur, trưởng khoa gây mê tại bệnh viện Henri Mondor-de Cretail, ngoại ô Paris, đã hoàn thiện kỹ năng thôi miên trong 2 năm.

Năm 2005, Rita Talbert trải qua một ca tiểu phẫu tuyến giáp. Tuy nhiên, sau một tuần chăm sóc đặc biệt trên giường bệnh, Rita đau đớn nhận ra khuôn mặt cô bị biến dạng: Cằm bị hỏng, mũi lệnh, miệng cô thậm chí còn bị chảy xệ.
Sau khi được thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật tái tạo, Rita vẫn gặp khó khăn khi ăn uống và thở. Các bác sĩ giải thích đó là một tai nạn đáng tiếc. Một công cụ phẫu thuật điện bất ngờ đốt cháy ôxy bên dưới màn phẫu thuật khi các bác sĩ đang làm việc.

Bác sĩ Alan Zarkin rất tự hào vì sau ca mổ đẻ cho một bệnh nhân, ông đã khắc chữ cái đầu tiên trong tên mình lên bụng bệnh nhân. Khi nhìn thấy nó, bệnh nhân đã phải thốt lên: “Tôi giống như một con thú bị đánh dấu vậy”.
Cô đã kiện bệnh viện và bác sĩ vì để lại vết sẹo xấu xí. Cuối cùng, bác sĩ “Zorro” (biệt danh của Zarkin) đã phải đền bù 5,5 triệu đô la (gần 116,7 tỷ đồng) cho cô.