Những hình ảnh hóa trang vui nhộn của các cô giáo nhân dịp 20/10

GD&TĐ - Trường Tiểu học Ba Đình (TP Thanh Hóa) tổ chức tọa đàm chào mừng Ngày 20/10 theo một cách khá đặc biệt, tạo nên không khí vui nhộn.  

Trao thưởng cho đoàn viên công đoàn xuất sắc nhân dịp 20/10 tại Trường Tiểu học Ba Đình (TP Thanh Hóa). Ảnh: NTCC
Trao thưởng cho đoàn viên công đoàn xuất sắc nhân dịp 20/10 tại Trường Tiểu học Ba Đình (TP Thanh Hóa). Ảnh: NTCC

Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), Công đoàn Trường Tiểu học Ba Đình (TP Thanh Hóa) đã tổ chức tọa đàm, đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn trong nhà trường.

Tại đây, thầy cô giáo của nhà trường đã thỏa sức sáng tạo, để được trở về tuổi thơ thông qua các nhân vật cổ tích: Tấm Cám, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn,... rồi lại cùng thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc,...

Mỗi nhân vật được tạo dựng bằng một phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại đã mang lại niềm vui, tiếng cười sảng khoái cho thầy, cô giáo sau giờ lên lớp.

Cô giáo Phạm Mai Hoa – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là dịp để tôn vinh người Phụ nữ Việt Nam, nên Ban chấp hành công đoàn Trường Tiểu học Ba Đình đã tổ chức những tiết mục sân khấu hóa, tạo nên sự vui nhộn cho đoàn viên công đoàn, đặc biệt là các nữ giáo viên.

“Những tiết mục hóa trang, sân khấu hóa của các thầy, cô giáo trong trường nhân dịp này đã tạo nên sự vui nhộn, tình cảm ấm áp và đoàn kết trong ngôi trường hạnh phúc. Đồng thời, cũng là dịp để Ban chấp hành Công đoàn nhà trường tôn vinh, trao thưởng cho những đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn”, cô Hoa chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh vui nhộn về hóa thân thành của thầy, cô giáo Trường Tiểu học Ba Đình (TP Thanh Hóa) trong buổi tọa đàm nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Các cô giáo hóa trang vui nhộn. Ảnh: NTCC

Các cô giáo hóa trang vui nhộn. Ảnh: NTCC

Thầy giáo cũng tham gia buổi hóa trang vui nhộn. Ảnh: NTCC

Thầy giáo cũng tham gia buổi hóa trang vui nhộn. Ảnh: NTCC

Hình ảnh cô giáo hóa trang trên sân khấu. Ảnh: NTCC

Hình ảnh cô giáo hóa trang trên sân khấu. Ảnh: NTCC

Các nhân vật trong truyện cổ tích cũng được các cô giáo hóa trang. Ảnh: NTCC

Các nhân vật trong truyện cổ tích cũng được các cô giáo hóa trang. Ảnh: NTCC

Những tiết mục vui nhộn. Ảnh: NTCC

Những tiết mục vui nhộn. Ảnh: NTCC

Cô giáo hóa trang thành nhân vật vui nhộn. Ảnh: NTCC

Cô giáo hóa trang thành nhân vật vui nhộn. Ảnh: NTCC

Những nhân vật trong phim Tây Du Ký cũng được thầy, cô hóa trang. Ảnh: NTCC

Những nhân vật trong phim Tây Du Ký cũng được thầy, cô hóa trang. Ảnh: NTCC

Đây cũng là dịp để các nữ giáo viên nhà trường hòa mình vào không khí vui nhộn nhân dịp 20/10. Ảnh: NTCC

Đây cũng là dịp để các nữ giáo viên nhà trường hòa mình vào không khí vui nhộn nhân dịp 20/10. Ảnh: NTCC

Một tiết mục văn nghệ vui nhộn của các cô giáo.Ảnh: NTCC

Một tiết mục văn nghệ vui nhộn của các cô giáo.Ảnh: NTCC

Những hình ảnh hóa trang của giáo viên nhà trường đã tạo nên không khí vui vẻ sau những giờ lên lớp. Ảnh: NTCC

Những hình ảnh hóa trang của giáo viên nhà trường đã tạo nên không khí vui vẻ sau những giờ lên lớp. Ảnh: NTCC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.