Những chiến sĩ trắng đêm “canh” rừng thông cháy

GD&TĐ - Trong khi "bà hoả" đang bao trùm lên toàn bộ khu rừng thông tại Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) những chiến sĩ cứu hỏa đã can đảm, bình tĩnh dầm mình vào đám cháy để khống chế ngọn lửa với nhiệm vụ duy nhất: “Cứu cái còn trong cái mất”.

Bữa cơm vội trong đêm của các chiến sĩ cứu hỏa.
Bữa cơm vội trong đêm của các chiến sĩ cứu hỏa.

Đến sáng nay (30/6) vụ cháy rừng tại Xuân An (Nghi Xuân) vẫn diễn biến phức tạp. Hai ngày, 2 đêm không chỉ những người lính cứu hỏa, hàng nghìn chiến sỹ bộ đội, công an, cán bộ đến người nông dân, thậm chí là các em nhỏ cũng căng mình, gồng sức dập lửa, cứu rừng.

Sức người có hạn, nắng nóng kèm theo gió Lào khiến cho “bà hỏa” vẫn “hung hãn” thiêu đốt những cánh rừng tiếp theo và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Chứng kiến cảnh lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ, PCCC và người dân… giáp mặt, gồng mình với ngọn lửa rừng rực, bỏng rát, mới hiểu hết được những nguy hiểm và cực nhọc nơi đây.

“Đêm cũng như ngày, khói, bụi, gió lào bỏng rát, vết bỏng hay trầy xước... dường như không thể cản được bước chân và quyết tâm ngăn lửa, cứu rừng của những con người lính quả cảm” – một lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho hay.

Nhìn những hình ảnh người lính cứu hỏa trẻ tuổi trong bộ dạng nhem nhuốc vị khói bụi, ăn uống tạm bợ ngay tại chỗ rồi ngủ vạ vật trên nền đất để canh cháy rừng khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Đã có những chiến sĩ kiệt sức vì nắng, lửa bỏng rát nhưng họ vẫn kiên cường căng mình ra cùng đồng đội để khống khế đám lửa lan rộng. Nhiều chiến sĩ làm việc từ sáng đến tối, khi mệt họ nằm xoài xuống nền đất rừng, chớp mắt một lúc để có sức chống choiin với đám lửa.

“Chúng tôi chia nhau ổ bánh mỳ, suất cơm hộp giữa đám cháy lẫn mùi khói khét rẹt và mồ hôi mặn chát những vẫn cảm thấy ngon đến lạ. Tối nay, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát lần thứ 3, chưa có dấu hiệu dừng lại. Hầu hết chiến sỹ bị thương, bị bỏng, song không ai kêu ca, mà tiếp tục nghiến răng, giữ chặt vòi nước khống chế đám cháy” - Trung úy Trần Nhân Tứ, Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN chia sẻ.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, khoảng 12h ngày 28/6, một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực rừng thông tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Do thời tiết nắng nóng, gió Lào thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động trên 1.000 người thuộc các lực lượng quân sự, công an cùng tham gia chữa cháy. Đồng thời, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ thêm 5 phương tiện chữa cháy hiện đại cùng dập lửa.

Đến trưa 29/6, khi lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy tại khu vực rừng thuộc thị trấn Xuân An thì lửa tiếp tục bùng phát tại khu vực thôn 7, thôn 8 xã Xuân Hồng. Đến khoảng sáng nay 30/6 lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dồn sức khống chế, dập tắt đám cháy.

Ông Phan Phi Phượng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩn) cho biết: Công an huyện Nghi Xuân đang tạm giữ ông Phan Văn Thành (SN 1973, trú tại xóm 7 xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) để điều tra do liên quan đến vụ cháy rừng thông kinh hoàng ở huyện Nghi Xuân chiều 28/6 gây thiệt hại lớn về tài sản.

“Ông Thành là người có nhận thức bình thường nhưng thường xuyên bia rượu. Có thông tin, trưa ngày 28/6, ông Thành có đốt lửa dưới nhà (dưới chân núi), do nắng nóng kết hợp với gió Lào thổi mạnh nên ngon lửa mau chóng lan lên rừng thông phía trên”, ông Phượng nói.

Một số hình ảnh ghi lại các lính cứu hỏa dầm mình trong đám cháy:

Trắng đêm cứu rừng
 Trắng đêm cứu rừng
lọt dạ bằng ổ bánh mỳ
 lọt dạ bằng ổ bánh mỳ
Trắng đêm canh rừng cháy
 Trắng đêm canh rừng cháy
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi
 Phút nghỉ ngơi hiếm hoi
Quần quật không một phút nghỉ ngơi
 Quần quật không một phút nghỉ ngơi
Sức kiệt
 Sức kiệt 
Ăn tạm suất cơm vội trong đêm.
 Ăn tạm suất cơm vội trong đêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.