Hạnh phúc từ công trình “để đời” nơi vùng biên
Những ngày sau lễ khởi công, không khí ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) vẫn rộn ràng, chan chứa niềm vui. Trên khu đất rộng gần 5 ha, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 chính thức được khởi công xây dựng. Đây là dấu mốc quan trọng, thắp lên hy vọng mới cho giáo dục vùng biên cương Hà Tĩnh.
Thầy Lê Minh Huấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Kim 1 chia sẻ trong niềm xúc động: “Bao năm dạy học nơi vùng biên, điều chúng tôi mong mỏi nhất là có ngôi trường khang trang, đủ điều kiện để học sinh vùng cao được học và ở lại an toàn. Hôm dự lễ khởi công, nhiều thầy cô đã rưng rưng vì ước mơ nay thành hiện thực”.
Trường hiện có hơn 540 học sinh, trong đó 70 em nhà cách trường từ 7 đến 10km. Mùa mưa, nhiều em phải nghỉ học do đường lầy lội, nước suối dâng cao. Khi dự án trường nội trú liên cấp được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng, quy mô 40 lớp học, khu nội trú 60 phòng, nhà đa chức năng, nhà ăn, nhà bếp, bể bơi trong nhà, khu y tế, cây xanh và hạ tầng đồng bộ… niềm vui lan khắp các thôn bản.
Ông Nguyễn Văn Chiến, người dân thôn Trưng, hồ hởi nói: “Công trình này là mong ước bao năm của bà con. Rồi đây, con em vùng biên sẽ được học trong ngôi trường hiện đại, có nơi ăn chốn ở, không phải vất vả vượt suối mỗi ngày. Niềm vui này thật khó nói hết bằng lời”.
Với một xã còn nhiều khó khăn, thu ngân sách hằng năm chỉ khoảng 1 tỷ đồng, việc được đầu tư công trình hơn trăm tỷ đồng là điều chưa từng có.
Ông Phạm Anh Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 khẳng định: “Chúng tôi coi đây là công trình trọng điểm, mang ý nghĩa đặc biệt với Đảng bộ và Nhân dân địa phương. Chính quyền sẽ đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để dự án sớm hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng, trở thành niềm tự hào của Sơn Kim 1”.
Chắp cánh ước mơ nơi “phên dậu” Tổ quốc
Không chỉ Sơn Kim 1, niềm vui ấy cũng lan tỏa đến thầy trò các xã biên giới huyện Hương Khê – nơi Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê vừa được khởi công. Cả vùng biên như bừng sáng bởi tin vui về những ngôi trường mới.
Thầy Lê Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Gia xúc động nói: “Giáo viên vùng biên chúng tôi đã quá quen với khó khăn, thiếu thốn. Nay được Nhà nước quan tâm đầu tư trường nội trú, ai cũng phấn khởi, thấy được niềm tin và tương lai của sự học đang dần đổi khác”.
Cô Nguyễn Thị Tuyết Thanh, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Kim 1, tâm sự: “Giờ đây, chúng tôi có thêm động lực để cống hiến. Khi trường mới hoàn thành, học sinh sẽ được chăm sóc, học tập trong môi trường toàn diện hơn, đó là phần thưởng lớn nhất với những người làm nghề dạy học nơi biên giới”.
Niềm vui của thầy cô, học trò còn được tiếp thêm khi tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Giáo dục vùng biên không chỉ là chuyện tri thức, mà còn là câu chuyện của lòng dân, của quốc phòng – an ninh. Mỗi ngôi trường nội trú được xây dựng là một ‘pháo đài lòng dân’ kiên vững nơi phên dậu Tổ quốc”.
Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh đã quy hoạch và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học liên cấp tại 7 xã biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Hai công trình khởi công tại Sơn Kim 1 và Hương Khê là bước khởi đầu cho hành trình mang tri thức đến gần hơn với con em miền núi, rút ngắn khoảng cách giữa vùng biên và miền xuôi.
Em Lê Bảo Nam, học sinh lớp 2D Trường Tiểu học Sơn Kim 1, hồn nhiên nói: “Con mong trường mới xây nhanh để được ở lại học cùng bạn bè, không phải dậy sớm đi xa nữa”.
Những ước mong giản dị ấy chính là động lực để những người thợ ngày đêm miệt mài trên công trường, để mỗi viên gạch, mỗi hàng cột đều mang theo niềm tin và tình yêu thương.