Nhộn nhịp làng hoa

GD&TĐ - Mảnh đất Sa Đéc (Đồng Tháp) được ví như vựa hoa lớn nhất miền Tây Nam bộ. Từ đây, hàng trăm loại hoa tỏa đi các miền quê. Hoa có mặt tại Sài Gòn, Cần Thơ, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.

Hoa trong vườn
Hoa trong vườn

Đến làng hoa Tân Quy Đông (Sa Đéc), vào bất cứ mùa nào cũng trong năm cũng như lạc vào rừng hoa. Dọc hai bên đường, những ruộng hoa mênh mông đua nhau khoe sắc. Để có ruộng hoa đẹp, người nông dân nơi đây tất bật quanh năm. Từ chọn giống, xới đất, làm giàn, chăm cây.

Gần Tết, người dân bận rộn hơn. Giữa cánh đồng, bên lối đi, từng nhóm, từng nhóm chẻ tre, xếp giỏ, chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới. Đây cũng lúc ngôi làng trở nên đông đúc, vui vẻ hơn bởi nhiều du khách đổ về đây ngắm hoa, chụp ảnh. Người dân luôn hồn hậu, nhiệt tình giới thiệu thành quả của mình.

Hàng trăm loại hoa được trồng ở đây
Hàng trăm loại hoa được trồng ở đây 
Hoa ngập lối đi
Hoa ngập lối đi 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức đoàn viên thăm hỏi, trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giằng (trú ở phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Yêu nước bằng hành động

GD&TĐ - Ngọn lửa yêu nước được truyền qua nhiều thế hệ học sinh, bằng những bài học sống động ngoài trang sách, từ chính mảnh đất địa chỉ đỏ.

Các tên lửa R-73, R-27T và R-77 của Houthi.

Tên lửa Houthi khiến Mỹ kinh ngạc

GD&TĐ - Theo War Zone, sự tinh vi và sức mạnh của nhiều loại tên lửa của Houthi đang khiến các tướng lĩnh và chuyên gia Mỹ phải kinh ngạc.