Nhiều tác phẩm có chiều sâu dự thi ‘Thầy cô trong mắt em’ tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn ngành GD Thanh Hóa đã long trọng tổ chức trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.

Đại diện cô và trò Trường THCS thị trấn Hà Trung nhận giải Nhất với tác phẩm “Người mẹ hiền thứ 2”.
Đại diện cô và trò Trường THCS thị trấn Hà Trung nhận giải Nhất với tác phẩm “Người mẹ hiền thứ 2”.

Sáng 4/11, tại Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã diễn ra buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022.

Tới dự buổi lễ có bà Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, ông Trần Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hóa cùng đại diện các thầy, cô giáo và các em học sinh đến từ các trường THCS, THPT đại diện cho 50 tác phẩm dự thi đoạt giải.

Bà Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa (bìa phải), ông Trần Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành GD Thanh Hóa tham dự buổi lễ.

Bà Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa (bìa phải), ông Trần Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành GD Thanh Hóa tham dự buổi lễ.

Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022 do Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hóa phối hợp với Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức. Cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương nhà giáo có ảnh hưởng tích cực, truyền động lực mạnh mẽ cho học sinh.

Tại Thanh Hóa, cuộc thi chính thức được triển khai từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2022. Sau 6 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 1.000 tác phẩm dự thi bằng hình thức video có độ dài từ 3-5 phút. Sau vòng sơ khảo, 120 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hóa tham dự vòng chung khảo.

Đông đảo thầy cô và học trò đến từ nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn Thanh Hóa.

Đông đảo thầy cô và học trò đến từ nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn Thanh Hóa.

Trong số tác phẩm dự thi ở vòng này, khu vực miền núi góp mặt với 35 tác phẩm. Trong khi đó, khu vực đồng bằng và trung du có 40 tác phẩm và 45 tác phẩm còn lại đến từ các huyện, thị xã, đồng bằng ven biển.

Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều tác phẩm dự thi có chiều sâu cả về nội dung và cách thể hiện. Hình ảnh trong tác phẩm rõ nét, chân thực và sống động. Thậm chí, nhiều tác phẩm còn có sự tham vấn của đội ngũ nhà giáo nên mang tới sự hài hòa cả về nội dung, bối cảnh, hình ảnh,...

Ông Lê Đình Dụng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GD Thanh Hóa phát biểu.

Ông Lê Đình Dụng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GD Thanh Hóa phát biểu.

Sau khi thẩm định, ban tổ chức đã quyết định trao 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. 5 tác phẩm xuất sắc đoạt giải cao nhất thuộc về các nhà Trường THPT Quảng Xương 1, THCS Cù Chính Lan (TP Thanh Hóa), THCS thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân), THCS Yên Thọ (Như Thanh) và Trường THCS thị trấn Hà Trung (Hà Trung).

Bà Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, ông Trần Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành GD trao thưởng cho tác phẩm đoạt giải Nhất.

Bà Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, ông Trần Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành GD trao thưởng cho tác phẩm đoạt giải Nhất.

Cảm xúc lâng lâng khi tác phẩm “Người mẹ hiền thứ 2” đoạt giải Nhất, em Hoàng Diệp Chi, lớp 8A, Trường THCS thị trấn Hà Trung hồ hởi chia sẻ: “Em rất vui và hạnh phúc khi tác phẩm em viết về cô giáo mình - cô Đỗ Thị Hải Hiền giành giải Nhất tại cuộc thi. Đặc biệt, những cảm xúc khi em viết về cô đều xuất phát từ tấm lòng mình - chân thật và cũng đầy thiêng liêng”.

Cô Hà Thị Tấm và học trò Trường THCS Phú Lệ (Quan Hóa) tại buổi trao giải.

Cô Hà Thị Tấm và học trò Trường THCS Phú Lệ (Quan Hóa) tại buổi trao giải.

Vượt quãng đường hàng trăm km về dự lễ tổng kết và trao giải, cô giáo người dân tộc Thái Hà Thị Tấm, Trường THCS Phú Lệ (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) cùng học trò với tác phẩm “Cô và niềm tin” vô cùng xúc động. Tác phẩm dự thi của nhà trường đã xuất sắc giành giải Ba chung cuộc.

Nhóm tác phẩm giành giải Nhì tại cuộc thi.

Nhóm tác phẩm giành giải Nhì tại cuộc thi.

“Cô và trò rất xúc động khi tác phẩm dự thi đã đoạt giải Ba. Đây là niềm vui cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực và tận tâm hơn nữa với nghề chèo đò thầm lặng này”, cô Tấm bộc bạch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ