Nhặt được tiền, 2 học sinh tới công an trình báo tìm người trả lại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhặt được tiền lúc đi học, 2 học sinh ở Tuyên Quang đã tới cơ quan Công an trình báo để trao trả cho người đánh rơi.

Hai em Như và Nhung trả lại tiền cho người đánh rơi. Ảnh: Công an huyện Hàm Yên
Hai em Như và Nhung trả lại tiền cho người đánh rơi. Ảnh: Công an huyện Hàm Yên

Ngày 24/4, Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả số tiền hơn 2,5 triệu đồng cho anh Lương Khánh Duy, SN 2000, trú tại tổ dân phố Cầu Mới, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên.

Số tiền trên do anh Duy đánh rơi và được 2 em học sinh nhặt được. Sau đó, các em mang đến trụ sở Công an huyện Hàm Yên để nhờ tìm trả cho người đánh mất.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 22/4, trực ban Công an huyện Hàm Yên tiếp nhận thông tin của 2 em học sinh là Trịnh Gia Như và Nguyễn Thị Hồng Nhung, cùng sinh năm 2011, Trường THCS Tân Yên, huyện Hàm Yên.

Hai em cho biết, trên đường đi học có nhặt được số tiền mặt trị giá 2.560.000 đồng gần trường Tiểu học Bắc Mục thuộc TDP Cầu Mới, thị trấn Tân Yên.

Ngay sau khi nhặt được tiền, 2 em học sinh đem đến Công an huyện trình báo, nhờ thông báo để tìm người đánh rơi trao trả lại.

Tiếp nhận thông tin và tài sản bị đánh rơi, Công an huyện thông báo và xác định được chủ tài sản là anh Lương Khánh Duy.

Nhận lại tài sản đánh rơi, anh Duy gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ công an huyện Hàm Yên, đặc biệt là nghĩa cử cao đẹp của 2 em học sinh Như và Nhung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

GD&TĐ - Bài thơ của tác giả Chu Hồng Tiến để lại trong lòng người đọc cảm giác buồn xao xuyến khi nhận ra giữa người với người luôn luôn có 'khoảng cách'...