Nhân vật đặc biệt trên chiếc Il-76 bị bắn rơi tại Sudan

GD&TĐ - Danh tính và mối quan hệ đặc biệt của một người Nga trên chiếc máy bay vận tải Il-76 bị bắn rơi tại Sudan đã được làm sáng tỏ.

Nhân vật đặc biệt trên chiếc Il-76 bị bắn rơi tại Sudan

Trên chiếc Il-76 bị bắn rơi ở Sudan có doanh nhân người Nga Viktor Granov, đây là nhân vật có quan hệ họ hàng với nhà buôn vũ khí Viktor Bout - người được thả trong khuôn khổ cuộc trao đổi giữa Mỹ và Nga.

Điều này được hãng tin Anh Reuters thông báo sau khi những bức ảnh mà Lực lượng phản ứng nhanh (RSF) tại Sudan - nhóm vũ trang đã bắn rơi máy bay đăng tải.

Tại hiện trường vụ tai nạn, các tay súng tìm thấy thẻ căn cước, bằng lái xe Nam Phi và hộ chiếu hết hạn của Viktor Granov, 67 tuổi, một trong những thành viên phi hành đoàn.

Theo báo cáo năm 2005 của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Viktor Granow có liên quan đến Viktor Bout - một doanh nhân Nam Phi, người điều hành hai hãng hàng không cung cấp vũ khí cho Congo.

screenshot-1-85-2031-2640.jpg
Giấy tờ của Viktor Granov được tìm thấy trong đống đổ nát của chiếc Il-76 bị bắn rơi ở Sudan.

Viktor Bout là một nhà buôn vũ khí quốc tế, người này đã bị kết án 25 năm tù ở Hoa Kỳ vào năm 2012 vì cố gắng bán vũ khí cho phiến quân Colombia, nhân vật trên hiện tại trở về Nga sau cuộc trao đổi.

Theo hộ chiếu Nga được tìm thấy tại hiện trường, thành viên thứ hai của phi hành đoàn Il-76 có thể là Anton Selivanets, 33 tuổi.

grafyk-4-4789-9346.jpg
Anton Selivanets là nhân vật thứ hai được xác định có mặt trên chiếc Il-76 bị bắn rơi.

Các nhà báo đã tìm thấy những bức ảnh của Selivanets, chụp trên nền máy bay có logo của Chương trình Lương thực Thế giới. Tuy nhiên đại diện tổ chức nhân đạo này nói với Reuters rằng người Nga nói trên không làm việc cho họ.

RSF cũng chia sẻ với các nhà báo một đoạn video mà họ khẳng định được lấy từ một chiếc điện thoại di động tìm thấy tại hiện trường máy bay bị rơi.

Reuters xác định một trong những người đàn ông trong video là Oleksandr Kabanov, 61 tuổi, người Nga. Trang mạng xã hội cho biết anh ta đã phục vụ trong Lực lượng Dù và đã dành vài năm ở châu Phi.

Người thân của cả 3 người Nga đều không trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên.

RSF trước đó cho biết một chiếc máy bay chở hàng Il-76 đã bị bắn rơi ở Sudan vào ngày 21 tháng 10 "do nhầm lẫn" vì bị nhầm là máy bay ném bom.

Đồng thời có thông tin cho rằng chiếc phi cơ này được sử dụng để thả vũ khí, đạn dược và lương thực xuống thành phố El-Fashr, nơi đang bị RSF bao vây.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mài tranh ‘lộ’ trăng cố quận

Mài tranh ‘lộ’ trăng cố quận

GD&TĐ - Kỹ thuật sơn mài của họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường mô tả ánh trăng thật đẹp, nhưng cũng thật buồn trong triển lãm “Trăng cố quận”.