Nhân dân các dân tộc Tây Bắc tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GD&TĐ - Tháng 7/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến công tác tại một số tỉnh Tây Bắc và để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân nơi đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân thiết với người dân xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân thiết với người dân xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu).

Ông Đèo Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết: “Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm xã Bản Bo 8 năm về trước. Sự gần gũi và quan tâm của Tổng Bí thư khiến ai cũng rất xúc động. Qua đó, tăng thêm tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.

Theo ông Đèo Văn Tình, trong chuyến thăm ấy, Tổng Bí thư mong muốn bà con các dân tộc trên địa bàn tiếp tục đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, tập trung phát triển mạnh kinh tế. Song song với đó là việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

“Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, Đảng viên tổ dân các dân tộc ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường đều bày tỏ tiếc thương, lòng thành kính đối với một người lãnh đạo xuất sắc, một Đảng viên kiên trung”, ông Tình xúc động nói.

Trong chuyến thăm xã Bản Bo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu.

Thương binh Nguyễn Văn Dũng ở bản Hưng Phong, xã Bản Bo, huyện Tam Đường vẫn còn rưng rưng xúc động khi nhớ đến kỉ niệm được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2016.

Những lời thăm hỏi ân cần, động viên, khích lệ của Tổng Bí thư là động lực để ông và gia đình luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, chung sức đồng lòng xây dựng xã bản Bo ngày càng phát triển.

“Khi được gặp bác Trọng, bác nói với chúng tôi rằng “thương binh tàn nhưng không phế” và dặn dò chúng tôi phải cố gắng bảo ban con cháu thi đua làm ăn, học hành đến nơi đến chốn. Nghe tin bác qua đời, chúng tôi rất buồn và tiếc thương. Nhưng tôi tin rằng, tầm vóc, trí tuệ của Tổng Bí thư vẫn còn sống mãi. Tấm gương của Tổng Bí thư là “kim chỉ nam” để chúng ta tiếp tục phấn đấu học tập, làm việc, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ.

Sau chuyến thăm Lai Châu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm xã Pom Lót, huyện Điện Biên (Điện Biên) vào ngày 16/7.

tay_bac_2.jpg
Ông Đoàn Đình Sứng ngắm lại bức ảnh chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Đoàn Đình Sứng, khi đó là nguyên cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Pom Lót nhớ lại: “Tôi may mắn được trong đoàn đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Pom Lót.

Điều đọng lại trong tôi và mọi người về Tổng Bí thư là tác phong làm việc hết sức giản dị, gần gũi với cán bộ, Nhân dân trong xã. Tổng Bí thư đi từ dưới hội trường lên, mặc một chiếc áo màu nâu cộc tay, nở nụ cười thân thiện và bắt tay gần hết lượt khoảng 100 người trong hội trường”.

Kết thúc buổi làm việc hôm ấy, ông Đoàn Đình Sứng cùng lãnh đạo xã Pom Lót đã vinh dự được chụp bức ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác. Bức ảnh in ra được ông Sứng trang trọng treo trong nhà như một món quà, kỷ niệm vô giá.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chiến sĩ cộng sản, người lãnh đạo mẫu mực, gần gũi với Nhân dân, yêu thương dân vô cùng. Trước sự mất mát to lớn này, dù rất đau buồn nhưng tôi tự nhủ lòng mình sẽ tiếp tục thực hiện tốt những di nguyện mà Tổng Bí thư đã căn dặn trong buổi gặp mặt hôm đó”, ông Đoàn Đình Sứng bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các trường đại học Australia mất đi sức hút trên thị trường quốc tế.

Đại học Australia tụt hạng

GD&TĐ - Giáo dục đại học Australia có nguy cơ giảm cạnh tranh vì gần một nửa ngành học nước này tụt hạng trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2025.

Minh họa/INT

Trồng cau ồ ạt, nên chăng?

GD&TĐ - Thấy cau có giá, người ta đổ xô đi mua cau con về trồng. Diện tích cau tăng vọt, thế chỗ cho nhiều loại cây ăn trái khác...