Nhà xe để hoang, học sinh chen chúc gửi xe vào nhà dân

GD&TĐ - Đó là tình cảnh diễn ra tại Trường THPT Lương Thúc Kỳ (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) và Trường THPT Phan Thành Tài (xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trong nhiều năm qua. Sự việc không chỉ gây lãnh phí tiền của, mà còn làm ảnh hưởng đến nề nếp, kỷ cương trường học.

Nhà xe để hoang, học sinh chen chúc gửi xe vào nhà dân
Nhà xe để hoang, học sinh chen chúc gửi xe vào nhà dân ảnh 1Nhà xe để hoang, học sinh chen chúc gửi xe vào nhà dân ảnh 2Nhà xe để hoang, học sinh chen chúc gửi xe vào nhà dân ảnh 3Nhà xe để hoang, học sinh chen chúc gửi xe vào nhà dân ảnh 4Nhà xe để hoang, học sinh chen chúc gửi xe vào nhà dân ảnh 5Nhà xe để hoang, học sinh chen chúc gửi xe vào nhà dân ảnh 6

Trường THPT Lương Thúc Kỳ là nơi học tập của không chỉ con em thị trấn Ái Nghĩa, mà còn tập trung đông đảo con em địa bàn các xã Đại An, Đại Hòa, Đại Hiệp. 

Do khoảng cách đi học khá xa, địa bàn phân tán nên hầu hết các em đều sử dụng các loại phương tiện xe đạp, xe đạp điện và xe máy để đến trường. 

Tuy nhiên, có một thực trạng đáng buồn là trong khi nhà xe dành cho học sinh của nhà trường bỏ hoang trong nhiều năm nay, còn học sinh thì “chen chân” gửi xe vào nhà dân sống xung quanh khu vực trường. 

Tranh thủ điều này, nhiều người thành lập các bãi giữ xe ngay trước cổng trường, nhà dân cũng biến thành bãi giữ xe…khiến tình hình an ninh, trật tự trước cổng trường diễn ra hết sức phức tạp. Khung cảnh cổng trường trước giờ học và sau mỗi buổi học diễn ra hết sức lộn xộn. 

Trao đổi vấn đề này với Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Thúc Kỳ, thầy Nguyễn Tân – Phó Hiệu trưởng - cho biết: Năm học này nhà trường có tổng cộng 1.040 học sinh. Việc học sinh không đưa xe vào nhà xe trong trường mà gửi vào nhà dân là do ý thức của học sinh, nhà trường can thiệp cũng không được. Năm trước nhà trường có sửa chữa lại khu nhà xe dành cho học sinh nhưng do mưa bão làm hư hỏng nên đến giờ chưa khắc phục được.

Có mặt nhiều lần tại các bãi giữ xe trong nhà dân, khu vực hàng quán buôn bán trước cổng Trường THPT Lương Thúc Kỳ ngay trong giờ học, chúng tôi chứng kiến nhiều nhóm học sinh ngồi đánh bài, uống nước. 

Một chủ quán bán hàng nước kiêm giữ xe cho học sinh, cho hay: Trung bình mỗi ngày bán được khoảng 2 bó mía ép. Còn mỗi tuần buôn bán cũng được mấy chục két nước ngọt. Khách hàng chủ yếu là các em học sinh.

Trả lời câu hỏi tại sao không đưa xe vào gửi nhà xe của trường, nhiều học sinh đều thành thật cho biết: Gửi xe ở ngoài nhà dân, vừa có thể ngồi uống nước, có đồ ăn vặt, vừa có thể vô tư đánh bài, ngồi trò chuyện với bạn bè. 

Có học sinh cũng thẳng thắn trở lời rằng, nều nhà trường có sửa chữa lại khu nhà xe, chúng em cũng không đưa xe vào gửi, mặc dù mức tiền thu phí bằng nhau hay thấp hơn đi nữa cũng vậy.

Tình cảnh này cũng diễn ra tương tự tại Trường THPT Phan Thành Tài. Mặc dù nhà xe trong trường được xây dựng khang trang, có bóng mát, sạch sẽ nhưng học sinh vẫn đưa xe vào trường mà gửi ngay tại cổng trường, khu vực nhà dân lân cận. 

Nhiều học sinh bày tỏ, việc gửi xe trong trường học gặp nhiều bất tiện, gửi ở ngoài trường lấy xe lúc nào cũng được, đỡ phải chen lấn sau giờ học.

Qua sự việc này có thể thấy rằng, việc bỏ hoang nhà để xe học sinh không chỉ gây lãng phí tiền bạc, gây phản cảm môi trường giáo dục của nhà trường, mà còn làm ảnh hưởng đến nề nếp, kỷ cương trường lớp học, ý thức, đạo đức lối sống của học sinh và tình hình an ninh, trật tự khu vực trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ