Nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng Iran bị ám sát bằng thiết bị điều khiển từ vệ tinh

GD&TĐ - Vũ khí được dùng để ám sát nhà vật lý hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh được điều khiển từ xa qua vệ tinh - Tướng Ramazan Sharif – phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết hôm 6/12.

Nhà vật lý hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát.
Nhà vật lý hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát.

Nhà vật lý hạt nhân Fakhizadeh bị ám sát trong một cuộc tấn công gần thủ đô Tehran vào ngày 27/11. Ông là một trong những nhân vật quan trọng đứng sau chương trình hạt nhân của Iran và là lãnh đạo Trung tâm Đổi mới của Bộ Quốc phòng Iran.

Theo trích dẫn của cổng thông tin Sepah News do IRGC điều hành, ông Sharif nói rằng vụ ám sát được thực hiện bằng “một thiết bị điện tử tiên tiến được điều khiển từ một vệ tinh”.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Al-Alam của Iran cũng đưa tin ông Fakhrizadeh có thể đã bị ám sát bằng cách sử dụng vũ khí điều khiển bằng vệ tinh.

Theo báo cáo của hãng thông tấn Fars của Iran, nhà vật lý này đã bị bắn chết từ vũ khí điều khiển từ xa được lắp đặt trong một chiếc ô tô Nissan ở khoảng cách 150m. Việc không có người nào khác có mặt tại hiện trường vụ ám sát ngoại trừ ông Fakhrizadeh và các vệ sĩ của ông sau đó đã được chính quyền Iran xác nhận.

Các quan chức Tehran đổ lỗi vụ tấn công cho Israel và tổ chức chống Cách mạng Hồi giáo nhân dân Mujehadin của Iran, đồng thời thề sẽ trả thù. Một số quan chức Iran lại chỉ ra sự can dự của Mỹ và Ả rập xê út.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.