Nhà 4 tầng cháy lớn lúc rạng sáng, 1 phụ nữ tử vong

GD&TĐ - Chỉ trong chốc lát, căn nhà 4 tầng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Ông T. và con trai may mắn chạy thoát ra ngoài, còn bà V. không may tử vong.

Căn nhà 4 tầng của gia đình ông T. bị ngọn lửa thiêu rụi lúc rạng sáng 10/6. Ảnh: Dân Việt
Căn nhà 4 tầng của gia đình ông T. bị ngọn lửa thiêu rụi lúc rạng sáng 10/6. Ảnh: Dân Việt

Sáng 10/6, ông Tô Xuân Lợi - Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là bà bà Chu Thị V. (SN 1964, trú tại phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào lúc 2h sáng ngày 10/6/2021, trên phố Lê Lương. Thời điểm này, trong nhà có 3 người gồm hai vợ chồng ông Mai Văn T., bà Chu Thị V. và con trai.

Gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan từ tầng 1 lên tới tầng 4 của ngôi nhà. Ông T. và con trai may mắn thoát kịp nên bảo toàn được tính mạng, bà V. chạy từ tầng 4 xuống gặp cháy lớn không thoát kịp nên đã tử vong.

Theo nguồn tin trên báo GĐ&XH, một số người dân sinh sống ở lân cận cho biết, nhà ông T. kinh doanh tạp hoá, có bán cả chăn ga, gối đệm và nhiều đồ dễ bén lửa.

Vào lúc rạng sáng, họ giật mình tỉnh giấc thấy ngọn lửa bùng phát từ từng 2 của ngôi nhà gia đình ông T. sinh sống. Cách đây 2 ngày, hệ thống điện dưới tầng 1 và tầng 2 nhà ông T. đã ngắt để sửa chữa. Khi hỏa hoạn xảy ra, bà V. đã thoát ra ngoài, nhưng có thể do quay lại trong nhà lấy đồ, nên mắc kẹt trong đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức dập tắt đám cháy và cứu nạn. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.