Nguyên giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tại Kon Tum lãnh án

GD&TĐ - Nguyên giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ, ký khống hợp đồng kinh tế đã lĩnh án tù.

Bị cáo Phan Ngọc Vinh tại phiên toà.
Bị cáo Phan Ngọc Vinh tại phiên toà.

Ngày 11/8, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Ngọc Vinh, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông cùng 3 đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

3 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Đại Vinh - nguyên Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Thương, Trần Thanh Đồng - nguyên Phó Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Thương và Nguyễn Ngọc Anh - Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Thương.

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) huyện Kon Plông được giao nhiệm vụ cung ứng giống cây dược liệu (cây sâm dây) cho người dân trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị này đã làm trái với dự toán đã được phê duyệt, tự ý thay đổi hình thức cấp giống sâm dây cho người dân. Trên cương vị Giám đốc Trung tâm, ông Vinh đã chỉ đạo nhân viên lập khống toàn bộ hồ sơ, ký khống các hợp đồng kinh tế với HTX Dịch vụ Nông Thương và hợp đồng thuê khoán lao động nhằm rút tiền của các dự toán là 730 triệu đồng.

Ông Vinh lấy một khoản tiền mua giống sâm còn lại 560 triệu đồng không nhập quỹ, không vào sổ sách theo dõi mà tự ý sử dụng tiền chi trả một số khoản nhưng không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.

Do cây giống không đảm bảo chất lượng nên dẫn đến chết hàng loạt gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là hơn 560 triệu đồng.

3 bị cáo Đại Vinh, Đồng và Anh cũng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với vai trò giúp sức cho bị cáo Vinh thực hiện hành vi phạm.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Vinh 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đại Vinh 3 năm tù, Trần Thanh Đồng 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Anh 1 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.