'Người thầy lớn' của con!

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con muốn nói lời cảm ơn tới cô vì cô chính là 'người thầy lớn' đã giúp con được chạm tay tới những điều hay.

'Người thầy lớn' của con!

Cô Nhàn kính yêu!

Cô ơi, thế là con đã được cô dìu dắt bốn năm rồi! Trong suốt thời gian ấy, dù chưa một buổi học nào cô trực tiếp đứng lớp nhưng với con cô luôn là người thầy lớn chỉ bảo, nâng đỡ cho con được học các thầy cô giỏi, để có thể lĩnh hội những cái hay, cái đẹp, cái tinh túy của bầu trời tri thức.

Trước đó, con hầu như không hoặc rất ít khi học thêm. Bởi lẽ, những kiến thức tiểu học vẫn còn rất đơn giản, và không yêu cầu tư duy logic ở trình độ cao. Đối với con, ngày ấy những bài toán tổng hiệu, hay các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, cho dù đó có là số tự nhiên hay là phân số đi chăng nữa, thì cũng dễ dàng như nhau mà thôi!

Nhưng cho đến khi bước vào ngưỡng cửa lớp 4, như rất nhiều bạn học sinh cùng trang lứa ở Hà Nội, con có ước mơ được đặt chân vào những môi trường học tập chất lượng cao, nhất là với Trường Ams, vì ngày nào con cũng cùng mẹ đi học qua, thấy các anh chị đi học về sao vinh dự thế! Và trên con đường hiện thực hóa giấc mơ của mình, con cần một người thầy, người cô hướng dẫn cho con những phương pháp hay, những bài toán đẹp để mở mang tư duy, bồi thêm kiến thức.

Con đã đề xuất mong muốn ấy, nhờ sự trợ giúp và nhận được sự đồng ý của mẹ con. Thế là, vào một ngày đẹp trời, khi mẹ con đang “lướt” Facebook, bất ngờ bắt gặp hình ảnh thầy Quân – một trong những thầy giáo dạy giỏi trong Helix Math mà cô quản lý - chụp hình cùng các học sinh đạt giải cao trong kì thi IMSO 2019 tổ chức tại Việt Nam.

Mà, IMSO ấy đâu phải là một kì thi nhẹ nhàng vì đó là kì thi về Toán và Khoa học hàng đầu trên thế giới dành cho học sinh tiểu học và lớp 6! Thế là ngay lập tức, mẹ con đã truy cập vào câu lạc bộ Toán học của cô và đăng kí cho con thi đầu vào. Thật may mắn làm sao, con đã vượt qua được “vòng gửi xe” và chính thức có cơ hội được học tại trung tâm của cô.

Con luôn nhớ ngay từ buổi học đầu tiên ấy cô lặng lẽ dõi theo và hướng cho con những lớp học có các thầy dạy giỏi, từ thầy Quân đến thầy Thành rồi thầy Hiếu, thầy Thắng, thầy Linh. Rồi cô trao đổi với mẹ con về khả năng vượt trội trong môn Toán, động viên con tham dự một số kì thi về Toán học trong nước và quốc tế.

Cứ thế, con được cọ xát, thử sức và ngày càng tự tin hơn khi đạt được một số thành tích cao. Bước vào năm học lớp 5, cô còn định hướng cho con tham gia kì thi học bổng Trường liên cấp Newton. Ngay trước ngày đi thi con bị sốt cao. Sáng ra dứt cơn sốt, con cầm theo vỉ thuốc hạ sốt và đến phòng thi. Làm bài xong thì mồ hôi của con vã ra như tắm, nhưng con không mệt mà thấy thật sảng khoái vì như thấy ánh mắt cười vui của mẹ, của cô…

Cô biết không, con đã vui mừng biết nhường nào khi giành được học bổng 100% của Trường Newton. Trong niềm vui ấy, con được mẹ nhắc rằng: “Cô Nhàn chính là “người thầy lớn”, đặt những viên gạch đầu tiên cho con!”.

Newton là ngôi trường quốc tế có phương pháp giáo dục hiện đại, nhưng con đã không theo học ở đó mà lại chọn trở thành Amser. Không biết năm ấy khi biết tin này cô có giận con không? Lúc đó, con chỉ chăm chăm với mong muốn học gần nhà để tự đạp xe đến trường cho mẹ đỡ vất vả…

Cô ơi, cùng với sự chăm chút mà cô ưu ái dành cho con, con còn cảm thấy cô là một người quản lý tốt và có tầm nhìn. Lúc nào cô cũng có những ưu đãi, đặc quyền riêng cho học sinh có tố chất phát triển năng lực để tài năng không bao giờ bị bỏ sót. Cô luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con được học tập, trau dồi kiến thức cùng với những thầy giáo, cô giáo giỏi về chuyên môn và tâm huyết với nghề!

Không chỉ thế, cô còn rất “mát tay” khi đã có nhiều học sinh giỏi theo học tại Helix Math đạt giải cao trong những kì thi uy tín trong nước và thế giới. Và bí quyết thành công của cô, con nghĩ rằng, không chỉ nằm ở việc “chiêu mộ” được các thầy cô giỏi, mà còn nằm trong việc động viên tinh thần của học sinh trước mỗi kì thi.

Với nhiều giáo viên hay người quản lí trung tâm khác, họ luôn đặt ra những chỉ tiêu nhất định, từ đó khiến cho học sinh đi thi với một áp lực mang tên “giành giải” đè nặng lên tâm trí, khiến cho bài làm của những bạn ấy không phản ánh đúng năng lực.

Nhưng, cô thì không quan trọng tới thành tích đạt được, mà luôn mong muốn học sinh của mình có được màn thể hiện thoải mái nhất đúng với năng lực. Chính từ đó, chúng con lúc nào cũng có được một lợi thế nhất định về tinh thần khi bước vào phòng thi, để rồi từ đó mang về rất nhiều thành tích tốt tại các cuộc thi uy tín trong nước và quốc tế.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, con muốn nói lời cảm ơn tới cô vì cô chính là “người thầy lớn” đã giúp con được chạm tay tới những điều hay, điều tuyệt vời, không chỉ trong kiến thức, mà còn trong cách tư duy, cách suy luận của bộ môn Toán học.

Con mong rằng, cô lúc nào cũng thật xinh tươi và tràn đầy sức khỏe để tiếp tục duy trì câu lạc bộ và viết tiếp câu chuyện ươm mầm tri thức tới thật nhiều thế hệ học sinh hơn nữa!

Kính thư!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ