Người phụ nữ nhận làm sổ đỏ rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

GD&TĐ - Nhận tiền tỷ để làm sổ đỏ nhưng Phạm Thị Vân (ở quận Đống Đa, Hà Nội) lại gửi ảnh chụp các tài liệu giả cho khách hàng.

Phạm Thị Vân tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)
Phạm Thị Vân tại cơ quan công an. (Ảnh: CANA)

Ngày 28/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Vân (SN 1975, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 8/2023, công an tiếp nhận đơn thư của chị T.T.N. (SN 1975, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) tố cáo Vân lừa đảo thông qua nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chị N. nhờ Vân chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn với chi phí 5 tỷ đồng.

Quá trình hợp tác, Vân gửi cho chị N. hình ảnh nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng và gửi phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì tin tưởng nên chị N. nhiều lần chuyển tiền cho Vân với tổng số tiền 3,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, chị N. phát hiện những tài liệu mà người phụ nữ kia gửi đều là giả.

Liên lạc để đòi lại tiền nhưng không được, chị N. đã làm đơn trình báo với cơ quan công an.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam Phạm Thị Vân để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này khai nhận, do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều học sinh thường xuyên uể oải và mất tập trung trong lớp vì thiếu ngủ.

Lớp học về giấc ngủ

GD&TĐ - Tại Trường Trung học Mansfield (Mỹ), lớp học về giấc ngủ đang thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và giới chuyên môn.

Trẻ Trường Mầm non Thành Phố (Quận 3) tham gia tiết mục đồng diễn thể dục tại ngày hội phát triển Giáo dục mầm non chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: MA

Học lịch sử trên sân trường

GD&TĐ - Những ngày tháng 4/2025 trở nên sôi động khi học sinh từ mầm non đến THPT tại TPHCM có khoảng thời gian quý giá để cảm nhận về lịch sử dân tộc.