Người dân vùng quê Nghệ An sập bẫy mua hàng khuyến mãi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi nhận tiền mua hàng của người dân (ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An), nhóm lừa đảo lên ô tô bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Buổi hội thảo diễn ra tại khách sạn Đại Phú Gia. (Ảnh: CTV)
Buổi hội thảo diễn ra tại khách sạn Đại Phú Gia. (Ảnh: CTV)

Ngày 26/10, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ).

Trước đó, ngày 15/9, nhiều người dân huyện Tân Kỳ và Đô Lương đến khách sạn Đại Phú Gia dự hội thảo và mua hàng do một nhóm người tổ chức.

Để thu hút người tham dự, nhóm này phát giấy mời và “thẻ quà tặng”. Thẻ này dùng để đổi lấy một số quà tặng như: mì chính, hạt nêm, ấm siêu tốc, nước mắm, bột canh... hoặc lấy tiền mặt.

Buổi hội thảo có hàng trăm người tới theo dõi, chủ yếu là người cao tuổi.

Tại đây, nhóm người này dùng chiêu trò nạp 2 triệu đồng để nhận được một nồi cơm điện và sẽ trả lại đúng số tiền như vậy.

Người đàn ông bị sốc khi biết mình bị lừa. (Ảnh: CTV)

Người đàn ông bị sốc khi biết mình bị lừa. (Ảnh: CTV)

Đến chiều cùng ngày, nhóm này báo giá một nồi áp suất 5,1 triệu đồng; một nồi lẩu 2,1 triệu đồng; một bếp nướng 11 triệu đồng; một chảo 1,1 triệu đồng.

Nghĩ lần này cũng sẽ được trả lại tiền, nhiều người dân đã chi từ 5-10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên. Tổng số tiền người dân mua hàng ước tính lên đến trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhóm người này không trả lại mà lên ô tô bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Công an huyện Tân Kỳ đề nghị những ai là bị hại của vụ án trên nhanh chóng liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết.

Khi đến mang theo các sản phẩm, hàng hóa đã mua hàng và các thẻ quà tặng. Ngoài ra, cung cấp các đoạn băng ghi âm, ghi hình có liên quan đến vụ án cho cơ quan công an để phục vụ điều tra

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.