Người phụ nữ khóc ngất khi được đoàn tụ gia đình sau 19 năm mất tích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau nhiều năm lưu lạc xứ người, bà Lê Thị Thủy (Quảng Bình) đã khóc ngất khi được đoàn tụ với người thân.

Giây phút đoàn tụ của bà Thủy (ở giữa) và người thân sau 19 năm mất tích.
Giây phút đoàn tụ của bà Thủy (ở giữa) và người thân sau 19 năm mất tích.

Ngày 7/11, ông Lê Trung Thực - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bàn giao bà Lê Thị Thủy (SN 1967, quê tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cho người thân sau gần 20 năm mất tích.

Bà Ngô Thị Thương - nhân viên tâm lý Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An thông tin, ngày 5/11, bà Thủy được đưa từ Cửa khẩu Lý Vạn (tỉnh Cao Bằng) về đơn vị trong tình trạng hoảng loạn. Sau khi tiếp nhận, các nhân viên trong Trung tâm đã trò chuyện, động viên và trấn an để bà bình tĩnh lại.

“Sau một lúc trò chuyện, tâm lý của bà Thủy dần ổn định và kể lại tên tuổi của anh chị em trong nhà. Bà là một trong những nạn nhân từ Trung Quốc trở về có trí nhớ minh mẫn nhất mà chúng tôi từng gặp”, bà Thương nói.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, cán bộ Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An đã đăng tải thông tin của bà Thủy lên mạng xã hội để tìm kiếm người thân cho bà. Không lâu sau đó, người thân của bà ở Quảng Bình đã nhận ra và liên hệ với Trung tâm để đón bà về quê nhà đoàn tụ.

Bà Thủy là con út trong gia đình có 5 chị em, giây phút gặp lại nhau sau 19 năm xa cách, chị em vội chạy lại ôm lấy nhau khóc nức nở. Quá xúc động, bà Thủy ngất lịm trong vòng tay người thân.

Ông Lê Xuân Hòa (anh trai bà Thủy) cho biết, cuối tháng 8/2003, bà Thủy đi khỏi nhà rồi mất tích cho đến nay. Thời điểm đó, gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm, thậm chí vào tận thành phố Hồ Chính Minh, ra Hà Nội dò tìm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

“Tìm mãi không thấy thông tin gì, lúc đó chúng tôi cũng đã nghi ngờ có thể em gái đã bị bán sang Trung Quốc, nhưng đành bất lực”, ông Hòa kể.

Quá xúc động trước giây phút đoàn tụ, bà Thủy đã khóc ngất.

Quá xúc động trước giây phút đoàn tụ, bà Thủy đã khóc ngất.

Đôi mắt đỏ hoe, bà Lê Thị Hồng (chị gái bà Thủy) nói rằng cứ ngỡ không bao giờ gặp lại được em gái nữa. Ít hôm trước, hàng xóm của bà đọc báo thấy thông tin tìm kiếm người thân cho bà Thủy, thông tin và hình ảnh khá giống nên báo cho gia đình bà.

“Khi lên xem hình thì quả thật vẫn nét mặt đó, không khác đi đâu được nên chúng tôi nhận ra ngay. Bố mẹ đã mất nên hiện tôi sẽ đón em về nhà mình ở. Sáng giờ em cứ nghẹn ngào bảo nhớ con vì đã lâu rồi mẹ con không gặp nhau”, bà Hồng nói.

Qua trò chuyện, bà Thủy cho biết, vì tin tưởng khi đi tìm việc làm nên bị người xấu lừa bán sang Trung Quốc. Trong thời gian lưu lạc tại đây, bà đã lập gia đình, hiện đã có một cậu con trai 19 tuổi.

Cách đây 4 ngày, Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An cũng tiếp nhận và bàn giao bà Trần Thị Lô (SN 1968, quê tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho người thân.

Bà Lô là nạn nhân của một vụ án buôn người, được Công an phường Trường Thi (thành phố Vinh, Nghệ An) bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An chăm sóc.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ Trung tâm đã lên mạng tìm hiểu và nắm được thông tin một gia đình ở Hà Tĩnh tìm người thân mất tích từ nhiều năm trước. Đối chiếu các thông tin, thấy có nhiều điểm trùng hợp nên Trung tâm đã liên hệ để bà Lô gọi nói chuyện với người thân. Sau cuộc gọi điện thoại, họ đã nhận ra nhau.

Bà Lô đoàn tụ trong vòng tay của người thân. Ảnh: Khánh Trung.
Bà Lô đoàn tụ trong vòng tay của người thân. Ảnh: Khánh Trung.

Được biết, bà Lô là con thứ 5 trong gia đình nông dân có 9 anh em ở xã Thịnh Lộc. Người phụ nữ này từ nhỏ tính chậm chạp, có phần đãng trí, tâm lý hơi bất ổn.

Năm 1992, bà cùng gia đình vào huyện Krông Năng (Đắk Lắk) làm kinh tế mới. Năm 1995, khi 27 tuổi, bà Lô bỏ nhà ra đi rồi mất liên lạc từ đó. Hiện, bà Lô đang về sống cùng với gia đình em trai tại Hà Tĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ