Người phụ nữ bị xe tải kéo lê hàng chục mét, tử vong thương tâm

GD&TĐ - Va chạm khiến người phụ nữ cùng xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cuốn vào gầm kéo lên hơn 20 mét. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng người phụ nữ đã tử vong sau đó.

Người phụ nữ bị xe tải kéo lê hàng chục mét, tử vong thương tâm

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 26/3, chiếc xe tải mang biển số 89C -131.13 do tài xế Vũ Văn Hòa (SN 1992, quê Hưng Yên) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 43 theo hướng tỉnh Bình Dương đi TPHCM.

Đến đoạn dưới chân cầu vượt ngã tư Gò Dưa thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM, tài xế cho xe rẽ phải để ra quốc lộ 1A thì va chạm với xe máy biển số 59U1-356.24 do người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1958, quê Long An).

Nhận được tin báo, công an quận Thủ Đức có mặt sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong (1 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương rất nặng) xảy ra tại thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Thông tin ban đầu, xe giường nằm 36B-01499 do tài xế Lê Văn Sơn (43 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm lái chạy theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn thôn 5, xã Hàm Đức, tài xế này đánh lái tránh chiếc container đang rẽ qua đường thì mất lái, đâm vào đám đông rồi cuốn bốn xe máy của những người dân đi chợ và chỉ dừng lại sau khi tông vào xe camry đậu gần đó.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Hồng Loan (35 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện An Phước (Phan Thiết) trong tình trạng nguy kịch. Có ít nhất 5 xe hư hỏng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...