Người mẹ 43 tuổi và con trai cùng đỗ đại học

Tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay cùng với con trai, chị Naran, 43 tuổi, ở khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) đã đỗ ngành Quản trị Du lịch, còn con trai chị đỗ ngành Khoa học.

Chị Naran và con trai.
Chị Naran và con trai.

Chị Naran, một người dân du mục 43 tuổi, đã trở thành một chủ đề gây ngưỡng mộ và cả ghen tỵ ở thành phố Ulanqab (khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc) sau khi đỗ vào Trường Đại học Tài chính và Kinh tế Nội Mông, ngành Quản trị Du lịch.

Chị Naran vui mừng chia sẻ: “Giấc mơ đi học đại học của tôi giờ đây đã trở thành sự thật”.

Tháng trước, chị Naran đã dự kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc (còn gọi là gaokao) cùng với con trai.

Chị Naran thi được 404 điểm còn con trai chị được 520. Cậu đã đỗ điểm cao vào ngành Khoa học một trường đại học ở thành phố Ulaanqab. 

Chị Naran chia sẻ với truyền thông: “Những người dân du mục chúng tôi nên theo kịp với thời đại và mở mang kiến thức của mình. Giờ đây tôi có cảm giác rất tuyệt vời”.

Được biết, 23 năm trước đây, chị Naran đã phải bỏ kỳ thi gaokao để chăm người mẹ bị ốm.

Chị tâm sự: “Nhưng tôi không bao giờ hối tiếc về điều đó, bởi vì mẹ là người rất quan trọng trong cuộc đời tôi.”

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.