Người dân Tây Tựu khốn khổ vì xe tải "ném bụi" vào mặt

Dù chỉ dài hơn 4 km, thế nhưng đường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải gánh chịu cả ngàn lượt xe chở vật liệu xây dựng chạy rầm rập suốt cả ngày đêm, làm rơi vãi vật liệu. Đoạn đường Tây Tựu lúc nào cũng bụi mù.

Hàng ngày các xe tải hạng nặng thường xuyên hoạt động trên tuyến đường Tây Tựu theo lộ trình từ đường Liên Mạc - Tây Tựu chở theo nhiều cát đá, vật liệu xây dựng tung bụi mù mịt như ném vào mặt người đi đường.
Hàng ngày các xe tải hạng nặng thường xuyên hoạt động trên tuyến đường Tây Tựu theo lộ trình từ đường Liên Mạc - Tây Tựu chở theo nhiều cát đá, vật liệu xây dựng tung bụi mù mịt như ném vào mặt người đi đường.
Chú thích ảnh
 
Nhiều đoạn mặt đường đã có dấu hiệu xuống cấp, đứt gãy nghiêm trọng với các ổ voi, ổ gà rất nguy hiểm.

Chú thích ảnh

 
Những chiếc xe quá tải di chuyển qua đoạn đường nhỏ hẹp còn khiến cả con đường thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc.
 
Chú thích ảnh
 
Xe chở vật liệu không được che đậy cẩn thận mỗi lần qua "ổ trâu", "ổ voi" gây rơi vãi đất cát xuống đường.
 
Chú thích ảnh
 
Những cửa hàng bán vật liệu xây dựng ngay mặt đường Tây Tựu với các đống cát sỏi đổ đầy nhưng không được che đậy, góp phần gây ô nhiễm nặng cho con đường này.
 
Chú thích ảnh
 
"Mặc dù ngày nào cũng lau chùi mấy lần nhưng hàng hóa bày bán vẫn bám đầy bụi"- bà Phạm Thanh Mai (Phố Thượng 1 - Tây Tựu) bức xúc cho biết.
 
Chú thích ảnh
 
Người dân sống hai bên đường phải đổ nước ra đường để giảm mức ô nhiễm của bụi gây ra.
 
Chú thích ảnh
 
Vào những hôm trời nắng nóng, người đi đường liên tục phải hứng chịu cảnh những cơn bão bụi mù mịt. 
 
Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng phải sang nhượng hoặc phải đóng cửa kính im ỉm cả ngày vì bụi.

Chú thích ảnh
 
"Do xe quá tải thường xuyên lưu thông qua đây nên rất mong các cấp chính quyền nhanh chóng đưa ra các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân địa phương" - anh Nguyễn Hữu Hào tổ trưởng phố Thượng 1, phường Tây Tựu đề nghị.  
Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Em lót thảm đợi anh' của Hà Hồng Hạnh do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Từ trang sách: Mông lung trong Dải Ngân hà

GD&TĐ - Hà Hồng Hạnh là nhà thơ nữ 'đang lên'. Năm 2025, chị được nhận giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ “Đối thoại với bóng”, NXB Hội Nhà văn; giải C cuộc thi thơ “Thơ ca và Nguồn cội”. “Em lót thảm đợi anh” là tập thơ thứ hai của chị.

Học bạ điện tử giúp nâng cao hiệu quả quản lý và chuyển đổi số trong nhà trường. Ảnh minh họa: INT

Học bạ số: Bài toán bảo mật

GD&TĐ - Học bạ số mở ra bước tiến mới trong chuyển đổi số giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.