Người đàn ông thản nhiên trèo ra lan can tầng 6 chỉ vì...mèo cưng

GD&TĐ - Hôm 26/4 vừa qua, một người đàn ông đến từ Toronto (Canada) được bắt gặp liều mình trèo ra ngoài ban công từ tầng 6 để bế mèo cưng về.

Người đàn ông thản nhiên trèo ra lan can tầng 6 chỉ vì...mèo cưng

James Powell, người sống đối diện với tòa nhà nơi diễn ra vụ việc, đã ghi lại những khoảnh khắc người đàn ông trèo ra lan can hẹp từ tầng 6 và thản nhiên đi ra ngoài bế mèo cưng đang ở bên nhà hàng xóm về.

Lan can khá hẹp trên tầng 6 của toà nhà
Lan can khá hẹp trên tầng 6 của toà nhà 

Powell cho biết, anh rất muốn đưa ra lời cảnh báo , mong người đàn ông kia cân nhắc lại hành động nguy hiểm này. Tuy nhiên, Powell lo rằng sẽ khiến anh ta giật mình và ngã xuống dưới.

Người đàn ông mạo hiểm để bế mèo cưng về
Người đàn ông mạo hiểm để bế mèo cưng về 

"Có rất nhiều điều mà tôi muốn nói," Powell nói với CTV News.

Theo cảnh sát Toronto, hành động của người đàn ông không phạm pháp, nhưng họ kêu gọi cư dân không nên có những động thái mạo hiểm như vậy.

Theo Upi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.