Người đàn ông dọa tự tử ở cầu Thuận Phước đã nhảy cầu tử vong

GD&TĐ - Ông Th. đi xe lên cầu Thuận Phước, trèo qua lan can rồi dọa nhảy xuống sông tự tử. Sau 15 giờ đồng hồ được người thân vận động về nhà, ông Th. bất ngờ lại ra cầu Thuận Phước rồi nhảy xuống sông tự tử.

Lực lượng chức năng đưa thi thể ông Th. lên bờ.
Lực lượng chức năng đưa thi thể ông Th. lên bờ.

Sáng 8/3, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, Công an Thành phố Đà Nẵng cho hay, vừa có vụ nhảy cầu tự tử tại cầu Thuận Phước (Thành phố Đà Nẵng). Nạn nhân chính là người đàn ông đu lan can cầu Thuận Phước từ 9 giờ sáng đến gần 12 giờ khuya hôm qua (7/3).

Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh O.V.Th (SN 1980, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng). Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7/3, anh Th. điều khiển ô tô 4 chỗ đến cầu Thuận Phước, rồi bất ngờ trèo qua lan can cầu, dọa tự tử.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu), Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông và xe cứu nạn cứu hộ của Công an quận Hải Châu lập tức có mặt.

Tại đây, lực lượng chức năng cùng người thân gia đình đã vận động và can ngăn nạn nhân bỏ ý định tự tử. Bên cạnh đó, lực lượng cứu nạn cũng chuẩn bị sẵn các phương án để ứng cứu nạn nhân.

Đến khuya ngày 7/3, anh Th. đã chịu rời khỏi nơi nguy hiểm, trở về nhà. Các lực lượng tạm dừng nhiệm vụ sau hơn 15 giờ đồng hồ túc trực cứu hộ, cứu nạn trên cầu Thuận Phước.

Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ sáng ngày 8/3, anh Th. bất ngờ điều khiển xe máy lên lại cầu Thuận Phước, rồi nhảy xuống sông tự tử.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông đã nhanh chóng điều ca nô và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt để ứng cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân và đã được bàn giao cho Công an phường Thuận Phước trước khi đưa về cho người nhà an táng.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sai lầm chết người ở Huliaipole

Sai lầm chết người ở Huliaipole

GD&TĐ - Một số đơn vị thuộc Lữ đoàn 102 Ukraine đã tự ý rút khỏi vị trí phòng thủ ở Huliaipole, dẫn đến thế trận bất lợi cho Ukraine ở phía đông Zaporizhia.

James Naismith - người phát minh ra bóng rổ.

Từ cuộc ẩu đả tới… bóng rổ

GD&TĐ - Trận bóng rổ công khai đầu tiên được tổ chức tại một phòng tập thể dục của YMCA và được tờ Springfield Republican ghi lại vào ngày 12/3/1892.

Thầy Trương Kỉnh Nhơn phỏng vấn viết bài về học sinh mồ côi vượt khó học giỏi nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Báo GD&TĐ. Ảnh: NVCC

Người thầy 'yêu nghề giáo, đam mê nghề báo'

GD&TĐ - Từ phấn trắng bảng đen đến những trang tin tức, thầy Trương Kỉnh Nhơn - Trường Tiểu học A Phú Hòa (Phú Hòa, An Giang) đã mở ra một hành trình đặc biệt: Vừa dạy học, vừa làm báo.

Bà Nguyễn Thị Nhạn cần mẫn chăm nong tằm.

Gìn giữ tinh hoa tơ tằm Cổ Chất

GD&TĐ - Cổ Chất từ lâu đã nổi tiếng với nghề ươm tơ truyền thống, cung cấp nguồn tơ sợi chất lượng cho nhiều làng nghề dệt lụa nổi tiếng trên cả nước.