Tối 22/11, trong gian bếp nhỏ còn nồng mùi bùn đất sau cơn lũ lịch sử, anh Trần Công Thành trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk lặng người khi nhớ lại những giờ phút sinh tử. Anh bảo “vẫn chưa thể tin nổi”, bởi với chỉ một chiếc ghe cắt cỏ cũ kỹ đã giúp anh đưa hơn 40 người dân thoát khỏi dòng nước lũ đang cuộn xiết.
Ngày 19 và 20/11, lũ dâng bất ngờ. Chỉ trong chốc lát, thôn Phú Hữu chìm trong biển nước, nhiều gia đình hoảng loạn leo lên mái nhà, đập ngói cầu cứu. Đồ đạc, lúa gạo của gia đình chưa kịp chuyển, nhưng nghe tiếng gào thét giữa mênh mông nước, anh Thành vội chèo ghe vượt dòng lũ dữ, đưa từng người đến ngôi nhà hai tầng gần đó - điểm tránh lũ duy nhất còn an toàn.
“Lúc đó, khoảng 21h ngày 19/11, nước lũ dâng nhanh bất thường. Nghe tiếng kêu cứu, tôi nhanh chóng chèo ghe đi. Tôi đưa người từ mái nhà xuống ghe, rồi quay lại cứu người khác”, anh Thành nhớ lại.
Hai ngày liền, chiếc ghe nhỏ không ngừng lướt đi trong dòng nước xiết. Trẻ nhỏ, người già, phụ nữ, được anh ưu tiên đưa đi trước. “Tôi sợ lắm chứ. Nước chảy mạnh, trời tối, mình run nhưng nhìn xung quanh toàn trẻ em và người già nên phải cố. May mắn trời thương, mọi người đều an toàn”, anh Thành nói.
Gia đình chị Trần Thị Hoa (hàng xóm) có 7 người. Lũ lên quá nhanh, cả nhà phải leo lên gác, dỡ ngói kêu cứu. Khi tuyệt vọng nhất, chị thấy ánh đèn pin chao qua lại trong đêm. Anh Thành đến và đưa cả gia đình sang nhà bà Bùi Thị Yên (nhà 2 tầng) đối diện để tránh lũ. “Lúc sang đến nơi, có hơn 40 người chen chúc trên tầng 2. Bà Yên nấu cơm, chia cho mọi người. Gia đình tôi sống sót nhờ anh Thành và vợ chồng bà Yên. Tôi biết ơn lắm”, chị Hoa nghẹn giọng cho hay.
Trong căn nhà hai tầng, bà Bùi Thị Yên (SN 1956) vẫn còn bàng hoàng. Bà bảo, khi lũ ập đến, chồng bà, ông Nguyễn Văn Nghị (SN 1952) vội mở cửa sổ tầng 2, chờ chiếc ghe của anh Thành cập lại để kéo từng người vào. “Trước khi lũ về, con gái gọi điện bảo ba mẹ chuyển hết gạo, than, tài sản lên tầng 2. Nhờ vậy mà có gạo nấu cơm cho bà con cầm cự mấy ngày”, bà Yên chia sẻ.
Trận lũ vừa qua để lại những tổn thất vô cùng nặng nề. Riêng xã Hòa Thịnh có 25 người chết, hàng trăm tài sản, nhà cửa bị tàn phá. Thôn Phú Hữu bị ngập sâu nhất trong 17 thôn của xã. Ghi nhận ban đầu có 7 người chết, nhiều ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn.
Giữa mất mát và tang thương ấy, câu chuyện về người đàn ông lặng lẽ chèo ghe cứu người, và căn nhà hai tầng thắp lên hơi ấm của tình làng nghĩa xóm, trở thành điểm sáng. Đó không chỉ là hành động dũng cảm, mà còn là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng – nơi những con người bình dị vẫn luôn sẵn sàng hi sinh để giữ lại sự sống cho nhau.
Theo ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh, thống kê ban đầu, đợt lũ vừa qua, xã Hoà Thịnh có 17/17 thôn bị nhấn chìm trong biển nước và ghi nhận 25 người chết do lũ lụt.