Đến tối 22/11, nhiều thôn tại xã Hòa Thịnh, nước lũ đã rút nhưng còn một số thôn vẫn bị chia cắt do ngập sâu.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã tiếp cận để cứu người trên mái nhà, chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.
Ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, 17/17 thôn bị ngập sâu, đến hôm nay nước rút ở các thôn gần trung tâm xã. Lực lượng Công an, Quân đội đang tích cực cứu trợ, hỗ trợ người dân, trường học vệ sinh khi nước rút.
"Thống kê ban đầu có 25 người chết. Còn thông tin sập 1 nhà nghỉ chết hàng trăm người là sai sự thật và chúng tôi đã đề nghị Công an vào cuộc xác minh", ông Hiền nói.
Cũng theo ông Hiền, từ sáng 22/11, khi nước rút, đường vào trung tâm xã có thể đi lại được, có hàng trăm chuyến xe của bà con khắp nơi đến cứu trợ.
"Nhiều nhất là ô tô của bà con phía Tây Đắk Lắk. Điều này thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của Nhân dân trong tỉnh dành cho nhau khi hoạn nạn. Nhiều đội cứu hộ và đoàn từ thiện từ các tỉnh bạn cũng giúp chúng tôi cứu đưa nhiều người dân đến nơi an toàn", ông Hiền nói thêm.