Nghi phạm hiếp dâm cô gái 21 tuổi rồi quay clip đe dọa

GD&TĐ - Trong điện thoại của nghi phạm hiếp dâm cô gái 21 tuổi có lưu nhiều clip quay lại hành vi đồi bại với nạn nhân. Đối tượng sau đó còn lấy số điện thoại và nhiều lần gọi điện, gửi clip đe dọa yêu cầu nạn nhân phải đến nhà nghỉ.

Đối tượng Dương Quốc Chiến đang bị tạm giữ hình sự tại cơ quan điều tra
Đối tượng Dương Quốc Chiến đang bị tạm giữ hình sự tại cơ quan điều tra

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Dương Quốc Chiến (SN 1984, trú tại xóm 4, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng dâm”.

Tại cơ quan công an, đối tượng bước đầu khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai, vào trưa 5/4, sau khi đi uống rượu trở về qua một cánh đồng vắng thuộc xã Hưng Đông, TP Vinh, Chiến nhìn thấy chị H.T.L (SN 1998) đang đi xe máy một mình.

Có hơi men trong người, đường lại vắng vẻ, Chiến nổi cơn thú tính điều khiển xe máy ép sát buộc cô gái dừng xe, sau đó dùng hung khí đe dọa đưa cô gái đến đoạn cánh đồng thực hiện hành vi cưỡng dâm. Trong quá trình đó, đối tượng dùng điện thoại quay lại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng lấy số điện thoại của nạn nhân, sau đó nhiều lần gọi điện, gửi clip đe dọa, đòi chị L. đến nhà nghỉ để tiếp tục quan hệ tình dục.

Như tin đã đưa, theo đơn trình báo của chị H. T. L. vào khoảng 14h ngày 5/4, chị L điều khiển xe máy từ nhà đến xã Hưng Đông (TP Vinh) để học ngoại ngữ chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Khi qua cánh đồng vắng người, chị bất ngờ bị 1 đối tượng lạ mặt đi xe máy từ phía sau vượt lên ép chị phải dừng xe, dùng hung khí đe dọa và thực hiện hành vi hãm hiếp. Những ngày sau đó, đối tượng tiếp tục liên lạc đe dọa, chị L. vô cùng sợ hãi đã đến trình báo với công an địa phương. Nhận được trình báo, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi can Chiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.