Nghị lực phi thường của nữ sinh đất Tây Đô

GD&TĐ - Vượt lên mặc cảm về ngoại hình và số phận, nữ sinh Ngọc Huyền đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực, lòng nhân ái và sống theo lời Bác Hồ.

Vượt qua mặc cảm, Ngọc Huyền (giữa) tự tin cùng bạn bè. (Ảnh: NTCC)
Vượt qua mặc cảm, Ngọc Huyền (giữa) tự tin cùng bạn bè. (Ảnh: NTCC)

Vươn lên từ khiếm khuyết và lời Bác dạy

Trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường THPT Chiêm Thành Tấn (Vị Thanh, Cần Thơ) tự hào có một tấm gương đặc biệt là em Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Bất chấp những khiếm khuyết ngoại hình và số phận trớ trêu, Ngọc Huyền đã vươn lên và trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực.

Ngọc Huyền mang trong mình một số phận nghiệt ngã từ khi còn đỏ hỏn. Sinh thiếu tháng, cơ thể gầy gò, đôi mắt dị tật và hai vết thương hở trên mặt khiến em phải trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn.

Gương mặt không cân đối, một bên gò má nổi u nần, chi chít sẹo... tất cả đã khiến Huyền sống với chiếc khẩu trang che kín mặt, lẩn tránh những ánh nhìn. Em luôn mặc cảm khi bạn bè đặt cho những biệt danh không hay như “Thị Nở”, “Chung Vô Diệm”.

Ngọc Huyền chia sẻ, từ khi lên lớp 6, em đã ý thức về vẻ ngoài “khó coi” của mình. Những lời lẽ khiếm nhã khiến em rất mặc cảm, không dám xem hình ảnh của bản thân qua gương. Nỗi đau ấy càng lớn khi trong nhà, 3 người em khác đều có diện mạo lành lặn, được sống gần gũi cha mẹ.

“Em mơ ước ngày nào đó mình có thể thay đổi được diện mạo, chỉ cần có gương mặt bình thường như mọi người đã là điều may mắn”, Ngọc Huyền ngậm ngùi nói.

Mặc cảm ngoại hình từng khiến Ngọc Huyền sống khép kín, sợ đám đông và suýt nữa đã bỏ học năm lớp 9. “Lúc đó em quyết định nghỉ học để đi làm. Em biết khuyết điểm của mình nên chỉ dám xin phụ việc ở quán cơm, quán nước bình dân. Dù vậy, người ta cũng không nhận”, Ngọc Huyền kể lại.

Bước đi sai lầm này đã làm Ngọc Huyền trễ học 1 năm, nhưng cũng chính sai lầm ấy giúp em nhận ra rằng chỉ có việc học mới có thể thay đổi được tương lai và cách nhìn nhận của mọi người đối với mình.

Chính từ nhận thức đó, Ngọc Huyền quyết tâm trở lại trường, tiếp tục con đường học vấn. Em xây dựng thời gian biểu nghiêm túc, phát huy tinh thần tự học, đọc nhiều sách tham khảo và học liệu trên Internet.

Đặc biệt, những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn động lực to lớn cho nữ sinh. “Càng đọc, em càng bị lôi cuốn bởi những câu chuyện về Bác, từ đó giúp em có niềm tin và nghị lực sống, không ngừng cố gắng vươn lên”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Nhờ sự nỗ lực phi thường của bản thân, Ngọc Huyền đã liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi trong các năm lớp 10, 11 và 12.

Ước mơ luật sư trong tương lai

Không chỉ học giỏi, Nguyễn Thị Ngọc Huyền còn là một đoàn viên tích cực, tham gia hăng hái các phong trào do lớp và Đoàn trường tổ chức. Thầy cô chủ nhiệm và bộ môn đều dành lời khen ngợi cho Ngọc Huyền, một nữ sinh chăm ngoan, lễ phép, khiêm tốn, luôn có trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái với bạn bè.

Chính những phẩm chất ấy đã giúp Ngọc Huyền được bạn bè, thầy cô tin tưởng, yêu mến và được Ban Chấp hành Đoàn trường giới thiệu xem xét kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

ngoc-huyen-1.jpg
Nguyễn Thị Ngọc Huyền là tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: NTCC).

Nghị lực của Huyền còn thể hiện ở việc em đã tự tin chủ động hòa nhập với bạn bè, bỏ ngoài tai những lời dị nghị. Em nhận ra rằng, xung quanh mình còn rất nhiều người yêu thương, đồng cảm và thầy cô luôn là chỗ dựa tinh thần lớn.

“Cho dù hoàn cảnh thế nào, chính mình biết yêu thương bản thân luôn là liều thuốc hiệu quả nhất làm vơi đi những muộn phiền. Em lấy điều này làm phương châm sống để vững vàng hơn trên hành trình chinh phục ước mơ làm sinh viên đại học. Em hy vọng sẽ trở thành một luật sư trong tương lai để gia đình cảm thấy tự hào”, nữ sinh bày tỏ.

Câu chuyện của Ngọc Huyền là minh chứng sống động cho lời dạy của Bác Hồ, việc học tập và làm theo Bác không cần những điều lớn lao, mà từ những việc nhỏ nhất, đó là ý chí khắc phục khó khăn, vươn lên, sống nhân ái và có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Quốc Sở, Hiệu trưởng Trường THPT Chiêm Thành Tấn cho biết, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của trường đã tổ chức phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào ngày càng có chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đặc biệt, đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền đã truyền cảm hứng tích cực cho nhiều đoàn viên, thanh niên, một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Quốc Sở, sự cố gắng, phấn đấu của Ngọc Huyền, một học sinh biết vượt qua được những khó khăn của số phận trong cuộc sống, có ý thức rèn luyện đạo đức, học tập và làm theo tấm gương của Bác, sẽ là hành trang quý báu giúp em chạm tới ước mơ và thành đạt trong tương lai.

“Tinh thần vượt khó, ham học hỏi của Ngọc Huyền sẽ là tấm gương sáng truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau của Trường THPT Chiêm Thành Tấn và học sinh các trường trên địa bàn học tập noi theo”, Hiệu trưởng nhà trường nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ