Nghi án cụ ông ở Thanh Hóa giết vợ rồi tự tử tại nhà riêng

GD&TĐ - Người vợ chết ở vườn chuối, người chồng chết tại nhà riêng. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra nghi án chồng giết vợ.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Chiều 20/6, ông Hà Văn Hoài – Chủ tịch UBND xã Yên Khương huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), cho biết, khoảng 11h cùng ngày, tại nhà ông Lương Công Tỷ (SN 1953) và bà Hà Thị Ỏi (SN 1962) ở bản Chí Lý, xã Yên Khương (Lang Chánh) xảy ra nghi án chồng giết vợ, sau đó tử tự bằng cách dùng điện chích vào người.

Cũng theo ông Hoài, thi thể của bà Ỏi được người dân địa phương phát hiện tại vườn chuối của gia đình. Còn ông Tỷ, thì chết ở trong nhà với tư thế nằm ngửa. Trên cơ thể nạn nhân có dây điện cháy quanh người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại chỗ bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo về UBND huyện và Công an huyện Lang Chánh.

“Bà vợ tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, còn ông Tỷ chết cũng chưa xác định được nguyên nhân, nhưng tại hiện trường, có dây điện cháy quanh người ông này”, ông Hoài thông tin.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Lang Chánh và tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.