Nghẹn ngào câu chuyện mẹ bị viêm màng não, chấp nhận cái chết để nhường sự sống cho con

Sản phụ 25 tuổi bị viêm màng não, chấp nhận chết để con được sống

Chị T. được gia đình trả về vì chết não, không thể cứu chữa. Ảnh: Thanh niên

Những ngày gần đây, câu chuyện về một sản phụ còn rất trẻ ở Hà Tĩnh bị viêm màng não, chấp nhận cái chết để nhường sự sống lại cho con đang khiến cư dân mạng cảm phục, xót xa. 

Cụ thể, sản phụ là chị Nguyễn Thị T. (25 tuổi, ngụ thôn 6, xã Gia Phố, H.Hương Khê, Hà Tĩnh). Chị T. đã vĩnh viễn rời xa cõi trần, trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/1/2021 khi chưa một lần được nhìn thấy mặt con trai.

Chia sẻ với báo Thanh niên, anh Phan Văn Nam (27 tuổi, ngụ thôn 2, xã Hương Long, H.Hương Khê) – chồng chị T. cho biết, chị T. ra đi là cú sốc lớn đối với anh và gia đình. 

Theo lời kể của anh Nam, sau 7 năm yêu nhau, đến đầu năm 2020 anh và chị T. quyết định về chung một nhà. Sau đó vài tháng, chị T. mang thai, cả hai vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng do ở quê không có việc làm ổn định, hai vợ chồng quyết định ra Bắc Ninh làm công nhân.

Đến đầu tháng 1/2021, khi mang thai ở tuần 37, chị T. xin nghỉ việc, một mình bắt xe trở về nhà để chờ sinh con. Về nhà được vài hôm thì chị T. thấy cơ thể yếu ớt, đầu hay choáng váng nên gọi báo tin cho chồng. Nghe vậy, anh Nam nghỉ công việc đang làm, bắt xe về nhà để đưa vợ đi khám bệnh.

Về đến nhà, anh Nam đưa chị T. ra một bệnh viện tư nhân ở TP.Vinh khám. Các bác sĩ chẩn đoán chị T. bị viêm màng não, tính mạng của hai mẹ con bị đe dọa nên cần phải mổ gấp. Tuy nhiên, ca mổ sẽ là 50/50 (do việc gây tê tủy sống để mổ lấy thai là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là khi vợ anh đang mắc căn bệnh hiểm nghèo) nên chị T. có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Các bác sĩ nói gia đình cần phải ký cam kết và chuẩn bị tinh thần trước.

“Ngày 9/1, tôi dẫn vợ ra một bệnh viện tư nhân ở TP.Vinh, Nghệ An để nhập viện. Tại đây, bác sĩ bảo vợ tôi bị vi rút xâm nhập vào đầu. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ kết luận vợ tôi bị viêm màng não, tính mạng của cả mẹ lẫn con đang bị đe dọa nên cần phải mổ gấp”, anh Nam nhớ lại.

Sau khi hỏi ý kiến gia đình hai bên, anh Nam ký vào bản cam kết vì không có lựa chọn nào khác. Trước ca mổ, sức khỏe của chị T. yếu hẳn, lúc tỉnh, lúc mê. Chị nói với chồng nếu mình có mệnh hệ gì hãy cứu lấy con trai, chị chấp nhận hy sinh để con được sống.

“Mặc dù không cho vợ biết bệnh tình hiện tại nhưng vợ tôi như lường trước ca mổ đầy khó khăn này. T. nói với tôi là nếu vợ có mệnh hệ gì thì hãy cứu lấy con trai trước. Vợ chấp nhận hy sinh để con được sống. Nghe vợ nói vậy, nước mắt tôi cứ trào ra”, anh Nam kể.

Sản phụ 25 tuổi bị viêm màng não, chấp nhận chết để con được sống

Con trai anh Nam và chị T. chào đời an toàn, nặng 3,3kg. Ảnh: Thanh niên

Ca mổ lấy thai thành công, bé trai nặng 3,3 kg chào đời an toàn nhưng chị T. rơi vào tình trạng hôn mê sâu. 5 ngày sau đó, chị T. tỉnh lại, trò chuyện với chồng được 30 phút thì rơi vào tình trạng nguy kịch. Chị được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), sau đó được cho về vì đã chết não, không thể cứu được nữa.

Về phía bé trai, bé bị nhiễm khuẩn ngay từ khi mới chào đời nên được các bác sĩ chăm sóc và điều trị. Đến khi tình trạng sức khỏe ổn định, được cho về thì chị T. đã chết lâm sàng, không kịp nhìn mặt con lần cuối. Và đứa trẻ ấy, cũng chẳng được mẹ ôm ấp, vỗ về dù chỉ một lần.

“Khi sinh con ra thì T. hôn mê. Hôm tỉnh thì vẫn chưa gặp được con vì thằng bé sinh ra bị nhiễm khuẩn, đang được các bác sĩ chăm sóc. Khi bệnh viện trả về thì T. đã chết lâm sàng rồi, không kịp nhìn mặt con lần cuối”, anh Nam nói trong nước mắt.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh Nam suy sụp hoàn toàn, ngày anh chào đón con trai cũng là ngày người vợ thân thương rời xa anh mãi mãi. Phía trước là những tháng ngày dài khó khăn, anh Nam sẽ chịu cảnh “gà trống nuôi con”, con trai của anh cũng sẽ lớn lên mà không có bàn tay người mẹ chăm sóc…

Hy vọng rằng, nỗi đau này sẽ sớm nguôi với những người ở lại, sự hy sinh của người mẹ cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Mong cho đứa con của anh chị lớn khôn thành người và luôn nhớ tới người mẹ đã khuất!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.