Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang

GD&TĐ - Từ rất sớm, người thân, gia đình, anh chị em đồng nghiệp cùng đông đảo người hâm mộ có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn đưa người nhạc sĩ tài hoa.

Lễ viếng nhạc sĩ Phú Quang được tổ chức từ 7 giờ 5 đến 8 giờ 45 ngày 13/12/2021 (tức ngày 10/11 năm Tân Sửu), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ rất sớm, người thân, gia đình, anh chị em đồng nghiệp cùng đông đảo người hâm mộ có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn đưa người nhạc sĩ tài hoa.

Lễ tang nhạc sĩ Phú Quang.

Lễ tang nhạc sĩ Phú Quang.

NSND Lê Khanh nghẹn ngào tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa.

NSND Lê Khanh nghẹn ngào tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa.

Nghệ sĩ Tấn Minh đau buồn trước sự ra đi của người tiền bối thân thiết.

Nghệ sĩ Tấn Minh đau buồn trước sự ra đi của người tiền bối thân thiết. 

Ca sĩ Tuấn Hưng lặng lẽ tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang.

Ca sĩ Tuấn Hưng lặng lẽ tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang.

NSND Quang Thọ cúi mình bên linh cữu nhạc sĩ Phú Quang.

NSND Quang Thọ cúi mình bên linh cữu nhạc sĩ Phú Quang.

Ca sĩ Thanh Lam lặng nhìn người cố nhạc sĩ tài hoa lần cuối.

Ca sĩ Thanh Lam lặng nhìn người cố nhạc sĩ tài hoa lần cuối.

Nhạc sĩ Dương Cầm đau buồn tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang.

Nhạc sĩ Dương Cầm đau buồn tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang.

NSƯT Trần Ly Ly viết sổ tang tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang.

NSƯT Trần Ly Ly viết sổ tang tiễn biệt nhạc sĩ  Phú Quang.

Nhạc sĩ Phú Quang (1949-2021) đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 45 sáng ngày 8-12-2021 (tức ngày 5-11 năm Tân Sửu) tại bệnh viện hữu nghị Việt Xô sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo.

Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn với nền âm nhạc nước nhà, với Hà Nội - nơi ông đã gắn bó, đã rời xa, đã đau đáu nhớ thương và đã trở về.

Đó còn là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, tang quyến, bạn bè cộng sự, những thế hệ ca sĩ học trò được ông dìu dắt và của quý khán giả mà ông luôn trân trọng.

Nhạc sĩ Phú Quang là con út trong gia đình nhiều đời sống ở Hà Nội. Ông có một thời tuổi trẻ gắn bó với Hà Nội, từ những con phố êm đềm tới trận bom B52 trút xuống Khâm Thiên năm 1972, vì thế với ông "mối tình đầu và mối tình đẹp nhất cũng đều ở Hà Nội".

Nhạc sĩ Phú Quang tốt nghiệp trung cấp kèn cor tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về công tác tại Nhà hát Giao hưởng, Hợp xướng, Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Năm 1978, ông học chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, sau đó chuyển vào sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày cuối đời, ông trở về sống tại Hà Nội.

Trong kho tàng hơn 600 bài hát của ông, đa số sáng tác viết về Hà Nội như Em ơi Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Hà Nội ngày trở về, Chiều phủ Tây Hồ, Nỗi nhớ mùa đông, Khúc mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi…

Ngoài ra, nhạc sĩ Phú Quang còn viết rất nhiều nhạc sân khấu, điện ảnh, nhạc thính phòng, giao hưởng, nhạc múa, nhạc nền cho cải lương. Ông cũng đã xuất bản tập bài hát Đâu phải bởi mùa thu (1990), Những tình khúc Phú Quang chọn lọc (46 bài, 1995).

Nhạc sĩ Phú Quang được vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014" trong lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ