Nghệ An: Mẹ ôm con nằm trên đường ray chờ tàu đến để... tự tử

GD&TĐ - Sáng 8/5, từ ông Lê Thanh Đông - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chi biết, vào rạng sáng nay trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người mẹ ôm con nằm trên đường ray chờ tàu tới để tự tử.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, khoảng 5h sáng nay (8/5), một người phụ nữ ôm con lên đường tàu khu vực gần cổng chào thôn Mỹ Giang để tự tử.

Đoàn tàu hỏa đang di chuyển theo hướng Nam ra Bắc, khi đi qua địa phận thôn Mỹ Giang, Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên thì phát hiện người dưới đường ray nên dừng lại.

Người mẹ sau đó ôm con bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, chạy được một đoạn mẹ bỏ con lạicánh đồng. Khi người dân tiếp cận, cháu nhỏ 6 tuổi đã chết từ trước.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Hưng Mỹ Công an huyện Hưng Nguyên đã mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe máy người mẹ dùng để ra đường tàu vết máu. Theo ông Đông, cháu gái N.T.P.T. (SN 2014) được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương trên thể. Người mẹ vẫn còn sống được xác định chị Đ.T.S. (SN 1987, trú tại  Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên).

Hiện Công an đã tạm giữ người mẹ để phục vụ điều tra. quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Suy nhược thần kinh do làm quá nhiều việc một lúc

Suy nhược thần kinh do làm quá nhiều việc một lúc

GD&TĐ - Khi một người vừa làm việc, vừa chăm con, lo toan gia đình và cố kiểm soát mọi thứ, hệ thần kinh sẽ là thứ đầu tiên kiệt sức. Bề ngoài họ vẫn ổn, nhưng bên trong lại rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, cáu gắt, mất ngủ – dấu hiệu âm thầm của suy nhược thần kinh đang dần hình thành.